truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Gái trọ cạnh phòng

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
br /> - làm gì
- thích thì xin
- cho thì sao mà ko cho thì sao
- cho thì đc, mà ko ho thì cũng chả cần
- xin số con gái mà như vậy hả
- thế như nào? cho ko
- KO
ôi bách nhục các thím ợ. chắc ATSM vụ em nhìn mình . mấy thằng kia nó cười mình gần chết, ngại đéo có cái lỗ nào mà chui vào
.
.
.
.
thế nhưng ko dừng lại ở đấy. mấy hôm sau, lớp mình có học cái môn học gì yêu cầu thuyết trình. cả lớp chia thành 10-11 nhóm gì đó. mỗi nhóm 7-8 người. và mình đc xếp random vào nhóm em H kia. cả nhóm có 6 đứa con gái, 1 mình mình là đực . vì biết 1 ít power point nên mấy bà trẻ bầu mình làm nhóm trưởng (ôi liên quan dell thể chịu nổi luôn). việc đầu tiên của nhóm là lấy số đt và nick fb để tiện liên lạc. cái danh sách viết hết, chỉ còn đúng 1 dòng : Lê Ngọc H. ko sđt, ko nick fb (ở thời điểm này vẫn chưa biết tên em H). mình chỉ em kia:
- cậu là H đúng ko
- ừ
- sao ko ghi sđt với nick fb vào đây
- mời tớ đi uống nước thì tớ cho
(ôi cái đm mình là nhóm trưởng hay nó đây) nghĩ thế nhưng cay vụ hôm trước. mình quyết định mời em đi (ra vẻ với mấy thằng kia kiểu như: tao mời đc hót gơn đi uống nước rồi nhé )
2 đứa đi trà chanh thôi, tiền đâu ra . thế rồi làm quen. em này ở hải phòng. nhà chắc giàu hơn thằng nói chuyện về 1 vài sở thích âm nhạc, ăn uống, linh tinh. à, hóa ra con này thích maroon 5 như mình . thế rồi chả hiểu con này nó bắt đầu thân mình từ bao h, hay rủ đi uống nước nói chuyện (thế này thì phá sản đến nơi ). thật ra mình thấy mình nói chuyện nhạt bỏ mẹ ra (à quên, nhạt nhưng cũng làm em ý cười đc. con này răng khểnh cười xinh vồn), nó cứ rủ mình đi làm cái gì tốn tiền thế ko biết. rồi tối nó nt........
.
quay lại thời điểm kia
chap 18
quay lại hiện tại. đang đứng với vi thì con H đến:
- nam ơi. nhóm mình họp đi. nhanh lên
con H quay sang vi:
- chào bạn.
- ừ chào cậu. tớ là vi. cậu là...
- tớ là H BẠN GÁI nam
ôi đm con điên này thiếu chỗ bóp hay sao mà nó bóp dái mình thốn như này
vi:- vậy à
mình:- này H ơi ăn nói cẩn thận chút
- ko đúng à ??
vi vào phòng. đóng cửa lại. con điên kia cứ kéo tay mình: - đi nhanh lên gấp lắm
- từ từ khóa cửa đã
con điên lại kéo tay mình đi. xuống dưới. mình rất cáu
- ê lúc nãy nói cái gì vậy
- ko đúng à. ko là bạn gái thì là bạn trai à
- bạn là đủ rồi. còn thêm chữ gái vào là sao
- đây thích thế. hihi
- mà bỏ cái tay ra xem nào. thích sàm sỡ lắm à. đây đẹp trai nhưng ko dễ dãi đâu nhé
- ọe. xấu như ma. tưởng ai mà đây cũng sàm sỡ chắc
- ờ. thế bỏ ra đi
đi 1 quãng thì nó đưa mình đi ra quán lotte gì đấy chả biết nữa. đại loại là như KFC.
- họp ở đây à
- ko
- sặc. thế đưa vào đây tính bán tôi sang tàu à
- ừ. hihi. vào đi
đm con điên này dẫn mình đến chỗ bạn của nó. tầm 3-4 đứa chả nhớ lắm (bạn từ cấp 3 con H ko học cùng trường ĐH)
- giới thiệu với chúng mày. đây là bạn tao
mấy bà kia ầm lên
- bạn là bạn kiểu gì H ơi
- con này mày ghê thật. đi học mấy buổi đã có zai rồi
- cậu ơi. con H nhiều vệ tinh lắm. qua đội của tớ đi. hihi
đm mấy con điên. ngồi nhức đầu chuyện của vi chưa đủ mà chúng nó còn lắm mồm kinh khủng..
.
.
tua đến 9h tối hôm đó. đang nằm suy nghĩ chuyện của vi thì có tin nhắn
- cậu lên sân thượng 1 lúc đc ko
- ừ
chạy lên sân thượng thấy vi ngồi đấy rồi
vi lên tiếng: - cậu lên rồi à
- ừ. có gì ko
- chuyện tối hôm qua, coi như chưa xảy ra nhé. hiểu ý tớ ko
- ừ
- nhưng chúng mình vẫn là bạn nhé
- ừ
(rất muốn giải thích nhưng 2 chuyện cùng lúc như vậy thì giải thích kiểu gì bây h. thôi từ từ đã. ngồi đó tầm 15p im lặng thì vi xuống ....
các thím như này thì thôi, em viết hết tình hình mấy ngày nay. và sẽ nhận được 1 rổ
từ chap này gọi thằng là thằng chó
chap 19
1 tiếng sau. mình vẫn ở đó. vi lại lên
- mai tớ chuyển phòng lên tầng trên (tầng thằng chó)
- sao chuyển
- ừ, ở trên phòng nhỏ hơn, giá rẻ hơn. một mình tớ ở phòng này không hết
- ừ. vậy thì gọi cho sếp đi (vi hay gọi bố mẹ là sếp)
ngay sáng hôm sau, 2 sếp của vi lên để chuyển phòng. 2 ông bà này có vẻ quý mình, nhất là bà mẹ vi. thấy bà cái. mình:
- cháu chào 2 bác ạ
- ừ chào cháu. thằng này ngoan lắm anh ạ (quay sang bố). nhìn mày giống thằng cháu nhà bác lắm, cũng có răng khểnh. hôm nào đến thăm nhà bác nhé
- vâng. cháu cảm ơn ạ
- à mà cháu cho bác số đt nhé
- vâng. 091xxxxxxxxx
chào hỏi xã giao mấy câu lung tung thì thằng chó xuống, mừng ra mặt:
- ơ cái bạn ở đây chuyển đi đâu à ông
- chuyển lên tầng ông chứ đâu
- tuyệt, tầng 4 có tôi với bạn kia sẽ sạch sẽ hơn
sạch cái con mẹ mày á
- ờ
thằng chó sướng ra mặt, chạy lên giúp đỡ khuân vác đồ. mình thì mặc kệ. tại hôm nay phải đi học nên chả để ý
tối hôm đó vi đi big c với bố mẹ em ý. đi về còn mua quà cho mình mới tởm chứ. 3 gói bim bim . con này hồn nhiên ngồi phòng mình ăn, kể chuyện linh tinh. mình ngồi đó mà như thằng ngớ ngẩn
.
.
.
chả có chi tiết gì đến tối hôm nay, tức là 2 ngày sau những cái việc trên kia
7h vẫn chưa ăn uống gì, vẫn thấy ức chế con H. nghĩ 1 hồi lung tung thì gọi cho thằng A
- mày đang đâu, gọi mấy ông kia đi làm bữa đc ko. chán quá
- có gì
- ngồi đi rồi nói
- đang ở phòng tao rồi
(đm tiền bố mẹ mấy ông này cho chắc đổ hết vào ăn uống nhậu nhẹt )
- bảo mấy ông tí tao qua nhé
- ok
.
.
.
.
mượn xe đạp bà chim lợn bên cạnh sang chỗ thằng A. và cái tiết mục làm mình ko thể tin nổi là đây. trên đường đi gặp vi với thằng chó đang đi chiều ngược lại (2 đứa ko nhìn thấy mình). nhìn vi trong tình trạng có vẻ mệt mỏi lắm. cáu vl nhưng vẫn bình tĩnh đi sau xem thằng chó đưa vi đi đâu. và các thím biết đi đâu ko. NHÀ NGHỈ. ĐM CON CHÓ
gọi điện cho thằng A:
- tao đang có chuyện, ko qua mày đc đâu. việc gấp lắm. có gì mai tao nói
- có cần tao giúp ko
- thôi, m cứ nát đi
tắt điện thoại. vứt cái xe đạp vào lề đường. chạy qua bên kia đường lấy hết sức bình sinh 1 đấm thẳng mặt thằng chó kia (lần đầu tiên đánh người các thím ợ. đau tay vl ). thằng chó kia lùi lại. mình đẩy vi ra mặc kệ con bé. quay sang thằng chó
- ơ ơ ông ông
- ơ cái máu . tao nghĩ mày là thằng có học thế nào, hóa ra là cái giống mất dạy, khốn nạn. chuốc con gái nhà người ta say rồi mày làm thế này hả. bố nói cho mày biết, mày cao hơn, to hơn tao đấy, nhưng 1 khi tao điên lên thì mike tyson bố cũng đéo ngán đâu. cút nhanh khuất mắt tao còn kịp
(ko thể hiểu nổi tại sao hôm nay mình ăn nói cứng đến như thế )
thằng chó kia cút luôn, nó coi như chưa có việc gì xảy ra ý. mấy ông ngồi quán nước bên đường cũng tán thành mình
quay lại vi
- đi đâu mà say khướt thế này
- đi đâu hỏi làm gì
- hỏi để biết
- biết để làm gì
- ng yêu thì phải biết chứ sao
- ko phải ng yêu
- vậy thì là bạn
- cũng không phải bạn
- ờ thì là gì cũng đc, chó cũng đc. đi về nhanh
- ko về. cho tớ chết đi
- thích tớ gọi cho sếp ko. ko lằng nhằng
kéo con bé lên đưa về phòng mình. cho nó nằm xuống ngủ giấc. đắp cho cái khăn lên chán rồi ra ngoài hành lang canh. ngồi đợi mãi chi tiết trong phim kiểu như " trong cơn mê, nàng bảo tớ yêu cậu, đừng xa tớ nhé " nhưng chả thấy có, con bé ngủ như chêt á. nàng vừa tỉnh lúc 1h, pha cho cốc nước chanh
- ăn gì chưa tớ nấu
- thôi ko ăn uống gì đâu
- ừ, có nhớ lúc nãy đi đâu ko
- ko
- vậy thì tốt, ngày mai tỉnh táo mình nói chuyện nhé
- ừ
- về phòng đi nhé
- ko
- sặc. thế đi
<<1 ... 456
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

Snack's 1967