Polaroid
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Cưa thím tại nhà

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
br /> - À…à không… không có gì. – Em hoàn hồn quay đi. Cố giữ bình tĩnh. Miệng nhẩm cãnh tĩnh‘’ Tô phở ngon hơn! Tô phở ngon hơn ‘’ =))
Thím ra ngồi đối diện em. Em thì vẫn nhìn vào tô phở chằm chằm, nhìn thím không khéo mất máu mà chết mất.
- Chà! sao phở nhìu quá ta. Thím mua có 15k thôi mà
- À thì. Chắc ông chủ quán thấy thím đẹp nên cho nhìu đó mà.
- Trời vậy luôn. Ổng chủ thấy thím đẹp luôn đó hả?
- Chớ sao. Con phán chỉ có chuẩn! – Em chém . Cốt không muốn nói ra đã san cho thím bớt.
- Ủa? Mà thím mua của bà chủ quán mà? Hihi
Biết mình bị hố nên em im luôn.
- T san cho thím làm gì? Thím có ăn hết đâu mà?
- Thì tại ăn không hết nên san cho thím thôi.
- Vậy mà ai mới nãy mạnh mồm lắm. – Thím bĩu môi khi dễ
- Ờ thì… - Lúc này em cũng chẳng biết nói làm thao.
- Thôi ăn đi rồi đi học nè.
Thế là em cứ cắm đầu vào tô phở mà ăn thôi. Hạn chế nhìn thím nhìu không khéo…Vừa ăn thím vừa chém gió bla…bla các chuyện nên nhơi tô phở cả buổi chưa xong. Ngồi nghe luyên thuyên thì em cũng ậm ừ rồi thêm vài câu vào cho đỡ nhạt chứ em chẳng chú tăm vào những chuyện thím kể cho lắm.
- Thím hay dậy sớm tập thể dục lắm hả?
- Ừa. Từ nhỏ ba thím hay bắt thím dậy tập thể dục riết rồi thành thói quen luôn. Hì – Đúng là ông bố của năm.
- Sao không rủ con?
- Ui. T mà cũng biết tập thể dục á?
- Xời! giấu nghề thôi hehe.
- Xí. Để mai lôi đầu T dậy xem có chịu tập không?
- Cứ việc. hehe.
- Chờ đó.
Chém gió thêm 1 lúc thì cũng gần tới giờ đi học. Lượn vào phòng thay đồ rồi đi ra thì thấy thím ra mở cổng xẵn rồi. Chu đáo phết.
- Trưa con về ăn cơm đó.
- Ừa. T thíc ăn gì lát thím đi mua
- Có biết chợ ở đâu không mà mua?
- Xí! Ngay đầu đường có siêu thị. Vào đó mua cho đảm bảo, ra chợ chi.
- Ghê ta. Đi tập thể dục có 1 buổi đã biết luôn.
- Hihi. Thím mà – Nhìn cái mặt tự hào thấy ghét dễ sợ.
- Lạng quạng đi lạc là phải đăng tin ‘’ Tìm trẻ lạc ‘’ nữa.
- Xí. Làm như thím con nít hông bằng á.
- Biết đâu bất ngờ…
- Thôi đi học đi anh hai. Trễ rồi kia! – Nói rồi thím đẩy xe em ra cổng luôn. Đuổi đó à?
- Con đi học nha. Đi chợ nhớ đừng để bị anh nào bắt cóc đó. – Em đề xe lên.
- Xớ. T đi học vui vẻ nha. Đừng để bị em nào hốt đó. Hihi. – Bữa nay còn chơi móc ngược lại em.
- Thôi con đi nghen. – Lượn nhanh đi chứ hồi trễ học thì xác định
Kể từ ngày thím lên em cảm thấy buổi sáng nào không khí cũng trong lành và mát dịu lạ thường… Tâm trạng của em cũng phơi phới… có khi nào…?
Chập 4 p2 sẽ có vào tối thứ 5. Mai em phải học để ktra nên không có chap. Lại phải són nữa rồi


2 bữa nay máy nhà hư, đem đi sửa nên thất chap. Tự em phát vậy.
Chap 4 p2
Lượn với tốc độ bàn thờ tới trường, vừa kịp trống trường, trốn xếp hàng vô lớp luôn đỡ mất time. Vào tới lớp thì đã thấy em G, dự là cũng trốn xếp hình à nhầm xếp hàng giống em. Ẻm ngồi thững thờ tay chống cầm, em bước vào cũng không nhận ra. Mắt nhìn ra sân trường, 1 đôi mắt buồn… ( Klq nhưng lúc đó em G nhìn đệp phải biết ) Chợt ẻm thở dài mệt mõi, mắt đảo nhìn quanh thì thấy em đang bước lại gần.
- T! – Thấy em , ẻm mắt sáng lên,chạy tới.
Em giả làm ngơ…
- T sao vậy? G có chuyện muốn nói với T. Nghe G nói đi.
- sao? Có gì thì G nói đi.
- Thì chuyện lúc chiều hôm qua. – Ẻm nhắc tới chuyện hồi chiều hôm qua. Dự là cái vụ bị thằng mặt thộn bồ ẻm chặn đường. Em cũng đang giận ẻm vì cái vụ này.
- Chuyện gì? – Vẫn phong cách lạnh lùng
- Chiều hôm qua T bị thằng L chặn đường đúng không? – Dự là thằng lúc chiều chặn em tên L. Bố đã biết tên, để bố tìm đc info thì xác cmn định.
- Thằng L nào? – Hỏi cho có lệ thôi.
- Thằng mà chặn đường kiếm kiếm chuyện với T .
- Ừm. Rồi sao?
- T đừng nghe , đừng tin những gì nó nói.
- Lỡ nghe thì sao? Tin rồi thì sao? – Đếu hiểu sao lúc đó em lạnh cmn lùng như rứa
- … - Ẻm không nói gì, nhìn em lặng im. Mắt ưa ứa kiểu như sắp khóc…
Em thấy mình cũng hơi quá. Có cần phải nói chuyện kiểu như vậy không nhỉ. Mọi chuyện chẳng có gì là to tát, làm 1 người con gái khóc đó mới là chuyện lớn…
- Không có gì đâu. T đâu nghĩ gì đâu. – Em thay đổi thái độ ngay, đổi giọng ngọt luôn.
- Thiệc không? - Ẻm nhìn em nói. Công nhận chiêu này hiệu quả thôi rồi.
- Ừm… không gì đâu?
- Vậy trưa T chở G về nha. - Ẻm cười tươi nói với em.
Xong mợ nó rồi, kế hoạch đi hơi quá. Chở ẻm về gặp thằng mặt thộn kia thì em xác định uống 7up.Thằng đó là bồ em G. Sao ẻm cứ phải đeo đeo theo em qoài nhỉ? Hay là muốn em bị thằng đó nện cho 1 trận?
- Thôi. T bận rồi. G đi với thằng L về đi. Nó bạn trai G mà, để T chở qài vậy không hay đâu. – Em nói thẳng luôn. Tính em vốn thẳng thắn mà, dù nhiều lúc hơi phũ.
-… - ẻm lặng im tiếp, nhìn em rồi cúi đầu xuống không nói gì. Em có nói quá lời không nhỉ?
- Vậy hoy T về chỗ nha. – chả biết nói gì. Lượn lẹ...
- Thằng đó không còn là gì của G nữa. – Em nói cúi gầm mặt. Dự là khóc chăng.
- Vậy sao nó nói G là bạn gái nó. – Khó hiểu vc
- Chuyện của G khó nói lắm… - Ẻm vẫn cuối xuống…
Em lặng người, có lẽ chuyện của em G khá là phức tạp, ẻm không muốn em biết. Em cũng không có ý định tìm hiểu thêm.
Cùng lúc này thằng A cùng 3 thằng khác đi vào lớp, dự là cả lớp đang vào. Thấy em với G đang đứng, tml nó la làng lên như cháy trường.
- A! Bà con ơi. Thằng T nó hẹn hò với con G trong lớp nè.
Khỏi phải nói, em phi thân tốc độ ánh sáng tới cho cú ‘’ câm lặng’’ tặng kèm cú ‘’ Nộ long cước’’ thằng em bay thẳng ra ngoài ôm bụng. Thằng này bị em cho anh hành nhiều rồi nên rất lì đòn. Quay vào em G thì ẻm quay lưng , tay cứ dụi dụi, chắc là khóc thật. Rồi quay ra cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Thằng mất dạy. Đập cmn đi T. - Ẻm hùa theo.
Thế là được người đẹp động viên , cả đám con trai cho thằng A ăn cháo hành no luôn. Đánh ké nào có tội.
Sau phi vụ ăn hành thì cả lớp trở lại hình ảnh ‘’ con ngoan , trò giỏi...trá hình ‘’. Cả buổi học, nhiệm vụ đơn giản của em chỉ ngủ và ngủ. Em G thì cả buổi học ngồi thững thờ , khác với mọi hôm rất hay phát biểu ( Hs giỏi của lớp nhé các bác ) Em cũng chẳng nói lời nào với ẻm. Ra chơi thì có kèo đá banh , em đc dịp vận động tay chân nên đá hăng hái ghi 2 trái ( 1 pen , 1 siêu phẩm vào lưới đội nhà ==’’) . Em G cùng đám bạn ẻm ngồi ghế đá cổ vũ nhiệt tình. Để ý thì chỉ có tụi bản ẻm la lối , còn ẻm thì cứ ngồi im thin thít, mắt dán theo từng diễn biến trên sân. Đá xong thì ẻm lại đưa cho em chai C2 còn ướp lạnh trước ánh mắt soi mói của chúng bạn, em thì ngại ứ dám lấy, ẻm quăng cho em xong đi vô lớp. Có đám bạn nên chai C2 đc giải quyết rất nhanh.
Vật vờ cho qua mấy tiết cuối. Và rồi trống trường vang lên, em tọt về trước. Cũng hên dự tính sẽ đc em G hỏi thăm nên em gửi xe ở nhà sách đầu đường. Cuốc bộ ra lấy xe thì gặp 1 cái bản mặt chưa qen nhưng chắc chắn sẽ đéo qên đc, thằng L ngồi chệnh chệ trên con ez hút thuốc,chắc là đi rước em G đây mà. Cơ mà sao em G nói chia tay nhỉ? Thấy em đi qua, nó giơ tay chào, chào chào cái đell. Em chẳng them nhìn đi luôn.
Vác đc con xe ra, dự là sẽ đi mua cái gì đó cho thím, né cái quán hôm qua kẻo lại đụng em G. Ờ mà cần éo gì phải mua ở đây, chị D cũng có bán đấy thôi. Người quen biết đâu như hôm qua đc free . Để cho chắc cú hơn , em gọi cho bé Y. Có gì rước em nó về …
- … - Chuông đổ 1 hồ,chẳng thấy băt máy. Giờ này thì bé Y nó cũng ra trường rồi. Lúc trước chị D bận cũng hay nhờ em rước nên em cũng có rành về thời gian
- Em nghe nè. – giọng gái miền tay nghe mượ
<<1 ... 10111213>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: