XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
t miếng sườn mà. Ăn xong hai đứa ngồi thời sự, L nói.

L: chiều tổ chức sn đâu giờ a?

E: a tưởng e chọc được ch rồi chứ.

L: hỏi a cho vui thôi, e chuẩn bị hết rồi.

E: ờ vậy đỡ tốn công.

L: èo zậy đó, ôi mà kệ e tự lo được. Ak tí e qua nhà chị hai luôn, chiều e ra chỗ tổ chức tiệc luôn, ở quán kem hôm bữa ý.

E: nói vậy thôi chứ cần a giúp gì không?

L: e với chị hai với mấy đứa bạn lo được mà, năm nào chả vậy, có a đôi khi lại vướng tay vướng chân. Hi

E: èo zậy ở nhà nghỉ phẻ. Haizz

L: ukm ở nhà chơi ngoan nha, trưa tự lo đi nha. Chiều chiều e gọi.

E: ukm khi nào e đi?

L: chắc trưa trưa e mới đi.

E: ukm, zậy khỏi đi chợ lu bu trưc đi ăn cơm tiệm.

L: ukm, đưa lap cho e.

E đẩy lap cho L rồi e nằm xuống gác chân lên gối suy nghĩ, sn gấu thì phải có gì đó bất ngờ chứ, nằm vắt óc suy cmn nghĩ hồi e cũng nảy ra một sáng kiến, e nghĩ rồi là làm luôn. Mà đợi L đi đã, L ở nhà là hết cmn nó bất ngờ, với lại phải đi mua quà nữa, mà e mù trang sức lắm nên trốn lên sân thượng gọi điện cho con Th xin trợ giúp.

Th: alo.

E: e gái, a nhờ tí việc.

Th: bẩm nhanh chị đang ngủ.

E: éc mặt trời gần lên đỉnh vếu mày rồi còn ngủ.

Th: không nói tao cup máy à?

E: ậy từ từ, số là hôm nay sn gấu tao trước hết tao gọi mời mày, sau là nhờ mày xem coi mua lắc chân vàng ý ở đâu có mẫu đẹp.

Th: tưởng chuyện gì, mày qua bên xx có tiệm vàng ý Zz đó, của bà chị tao bán bên đó. Tao đt kêu bã chọn tư vấn giúp cho mày. Mà bữa nay sn con L hả mà mày mua lắc chân luôn ghê mại. - Nó làm một hơi Lệ Thủy

E: oh, 6h quán kem Xx bên xyz nha gái, à có quà thì được vào cửa, không có cũng được vào luôn.

Th: thôi mày khùng quá mày ơi, khi nào đi mua quà đt tao tao chỉ đường cho, chổ quen biết tao kêu để rẻ cho.

E: lóc xương tao chứ gì, thôi kệ hy sinh vậy.

Th: thôi té đi chị ngủ đây.

Thế là tạm ổn e gọi mời con V điên với bé Ng bên bar nữa thế là ok, còn đám thằng T thì L đưa thiệp nó hôm qua rồi. Trưa L đi qua bên con K.L, e thấy L đi rồi nên e cũng chuẩn bị luôn kẻo éo kịp.



Ps: thôi e buồn ngủ rồi các thím xài đỡ nhiu đây. Ngủ ngon ợ


ps: ai nói đây là gió hay cdsht thì e không có ý kiến. Nhưng mấy thằng ngu đi đọc truyện gió hay truyện cdsht của e thì não của mấy thím cmt nhãm có lẽ ngang ngửa với cục shit e thôi.

ps3: ai cảm nhận truyện này là gió là cdsht thì đừng đọc, có đọc thì câm cái miệng chó lại. E thấy thím nào rủ e đánh nhau đấy. Nếu ở địa bàn CT thì hẹn nhau ra làm shot đi chứ đừng có mà trên voz diễn đàn toàn người mà đi sủa bậy.

ps4: truyện thì vài chỗ e cũng có phóng đại vì cũng mấy tháng nên éo nhớ chi tiết, nhưng đại ý nó là vậy. Còn các thím nghĩ đây là e cdsht mà ra thì có thể e sẽ drop. Đéo có ai rãnh bỏ hàng tiếng đồng hồ ngồi cdsht ra truyện cho mấy thằng não ngắn như trên đọc.

thôi nãn e xin hết buồn cmn ngủ mà gặp mấy thằng cức ỉa đúng nhãm

E nhanh chóng thay đồ, rồi qua lôi đầu thằng éo H đi. E qua nhà thì thấy cu cậu đang ăn cơm, đợi thằng H ăn cơm xong e lôi đầu đi luôn. Cu cậu cứ cằn nhằng cử nhữ nhưng cũng lếch body theo e, vừa đi e vừa bàn ý định với nó. Nó cũng ra vẻ ok nên hai thằng cứ thế triễn luôn, e chở nó đi mua đèn dây, dây kẽm, bông gòn, giấy bóng, rồi mấy thứ linh tinh nữa như nến, rồi mấy chữ cái làm bằng xốp v.v.. Xong mấy thứ lặt vặt ngốn e hơn 500k. E chạy qua bên tiệm nữ trang mà con Th nó chỉ, tới nơi thì e thấy tiệm vàng Ý coi mồi làm ăn cũng được khách, e móc đt gọi con Th khùm.

Th: gì nữa. - Giọng nó nhây nhây
.

E: ba mày tới tiệm nữ trang mày chỉ rồi đây.

Th: thế à, zô đi nói gặp chị C, tao nói với chị rồi mày vào nói bạn con Th là chị ý biết.

E: ờ tks nha bạn hiền.

Th: ko dám nhận, thôi chị ngủ đây cứ phá đám suốt.

E: bố con này ăn với ngủ, chiều tao gọi ko đi tao thẻo.

Th: được rồi ông trời à, để con ngủ. - Nói xong nó kúp máy luôn.

E cho xe lên đậu trước cửa tiệm nữ trang, e bảo thằng H ngồi ngoài đợi. E bước vô trong với phong cách rất like a boss, e bước zô thì ôi ôi là vàng. Cũng có vài chị mua hàng đang soi, e đi lại hỏi chị bán hàng đứng gần cửa e hỏi.

E: dạ chị cho e gặp chị C ạ.

Chị kia: gặp chị C hả, e đợi tí. À mà e gặp chị C có việc gì?

E: dạ con Th giới thiệu chị C lựa đồ giùm e ợ, e là bạn của con Th.

Chị kia: ukm, chị là C đây. - Vl bà chị.

E: èo, hỏi phải thì gật đầu đi chị khéo bày trò.

Chị C: thời buổi giớhut chích nhiều lắm nên phải cẩn thận e à.

E: ặc nhìn e giống hút chích sao trời, nãn vãi.

Chị C: hihi chị đùa tí, mà e cần mua gì nào? - Bà này cười trông có duyên nhưng hơi lớn tuổi cở 28t, nhìn tướng tá con bén chắc e nghĩ là chị C chửa có chồng.

E: ờ à e định mua một lắc chân, à với một dây chuyền luôn chị.

C: e tặng người yêu à?

E: woa sao chị biết.

C: chứ mua lắc chân thì chỉ có tặng người yêu thôi.

E: e tự thưởng cho e cũng được vậy hê.

C: hihi e vui thật, đây e xem đi mẫu mới nhất ở cửa hàng chị đó, bên này là lắc chân, còn bên đây là mẫu dây chuyền. - Chị C chỉ e mấy món e cần.

E soi soi thì vừa ý được sợi lắc chân có hai trái tim treo chung lủng lẳng, rồi e soi qua mấy sợi dây chuyền vừa liếc qua e chộp luôn một sợi dây khá tinh xảo kèm với mặt dây hình giọt nước. E chỉ chị C lấy hai món đó cho e xem, chị C khen e có mắt chọn ( cái này thì bà nào chả nói thế nên e không lấy làm vui gì cho mấy) chị C nói thêm.

C: hai trái tim ở trong lắc chân này là mặt rời, e muốn lấy luôn hay tháo ra?

E: lấy luôn đi chị.

C: ukm, e khắc chữ lên hai cái mặc luôn không .

E: lâu không chị e cũng đang vội.

C: cũng nhanh lắm chừng 5p thôi hôm nay ít khách.

E: à vậy chị làm đi

C: e muốn khắc chữ gì nào.

E: L N đi chị. - E suy nghĩ rồi nói.

C: rồi e đợi lát.

E: xong chị bỏ vào hộp giùm e luôn nhá

C: rồi chị hiểu rồi.

E đứng soi soi nghía nghía hồi, thì chị C bảo xong rồi kêu e lại xem. Chị C làm hai chữ L, N cũng khá dễ thương. E kêu chị bỏ hộp lại cho e luôn.

C: cái lắc với tiền hai cái mặt trái tim là 700k, dây chuyền là 2m2. Tổng cộng của e là 2tr9, gói quà miễn phí hi. - Chị vừa bỏ zô hộp vừa nói với e.

Đợi hồi xong e trả tiền rồi chào chị C e về, thế là khâu sn L bay mẹ 3tr4 rồi. Chưa kể tối nay nữa, hix cắn răn bóp bụng vì gấu vậy. E bỏ quà mới mua zô cốp xe, rồi hai thằng chạy về ghé ngang quán cơm làm một bụng, xong phi thẳng về nhà. Hai thằng vác đồ lên nhà đem lên sân thượng, e đưa chổi cho thằng H quét bụi, e xuống lấy pessi lên hai thằng uống. Thằng T ở đâu lú đầu lên gặp e với thằng H đang ngồi uống nước,

T: hai chú đang làm clgt?

E: mày có làm clg ko? Lưng bớt chưa con?

T: ko, chi vậy?

E: chạy qua đây, để t xuống mở cổng.

T: ukm. - Thằng T đi xuống đi qua nhà e.

E cũng xuống mở cổng cho nó, nó zô nhà e nó hỏi luôn.

T:làm clg gì mà bọc đùm bọc đống vậy con?

E kể kế hoạch của e cho nó nghe, nó cũng thấy ok. Lên xong ba thằng góp tay vào làm, e giao việc cho bọn nó rồi e đi giăng mấy cái đèn dây ra, trời hôm nay tốt thật nắng vl ra, hên khúc trước sân thượng nhà e có che một khúc nhà tiền chế nên cũng có chổ tránh nắng, e công phu tỉ mỉ từ chút một, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy như suối, việc của e cũng xong chỉ việc
<<1 ... 41424344>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: