XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
)
Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL
mà e nghĩ éo có gì phải vội xem tìm hiểu thêm đã. Ngồi xem hình L tự sướng rồi tự cười mình ên, thì L mở cửa xông zô với hai lon red bull.
- Nè a. Mà a chỉ e đánh Liên minh đi mấy nhỏ bạn e nó nói hay hơn audition nữa. - L bay lên ngồi kế e
- Ôi cái đó a có biết chơi đâu, mà hồi nảy a zô cái garena ko được a dell rồi. - E chém với L.
- Èo, thôi tránh chổ e chơi cái khác. - L xị mặt xuống rồi giành chổ với e.
- Chơi gì ế. - E hỏi
- Gunny. - L vừa gõ phím vừa nói.
- Ờ. - E gật đầu, dù sao gunny vẫn tốt hơn lol rồi e mở lon bò húc làm một hơi.
- .......- L im im coi bộ đang chăm chú đang trong phòng chờ đợi war G.
- Ngồi im đó. - L bỗng nhiên quay qua e nói. E cũng ngồi im luôn. L chồm người tới gỡ miếng lá trên tóc e xuống vậy mà tưởng gì hiahia.
L vào bắn ôi vãi bulmerang +12 e nói.
- Kinh thế bulmerang luôn.
- E mà. - L cười.
Đồ thì vip mà bắn hơi tệ e không chịu đc chỏ mỏ zô.
- Gió ngược 1.3 góc 70 lực 85.
-...........- L nhìn e với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng bắn theo e chỉ, ôi nói khơi mà trúng thật e được nước lên mặt.
- Sao ko x1 70%.
- E tưởng a nói chơi. - L quay qua nói với e.
- A mà nói chơi. - E hất mặt lên ưỡn ngực ra.
- Xí. - L nguýt e rồi quay qua chơi tiếp.
Blabla hôi e rủ đi qua nhà lão Tr cũng hơn 1h rồi. Đợi hai thăng nách kia đi rủ hai con gấu chúa nữa chạy sang nhà lão Tr thì cũng 2h hơn. Chạy tới nhà lão thì ôi xe đậu trước sân nhiều vl, e gọi lão.
- A Tr ơi!!!
- Ơi thằng N hả. - Lão trong nhà chạy ra. - Đông đủ bây a định điện bọn mày qua làm tiệc nhậu giờ tui bây qua đỡ tốn tiền đt.
- Ôi vl tiếc tiền đt à. Mà ai trong nhà vậy. - Thằng T hỏi.
- Ae chiến hữu toàn quen nhau cả vào thì biết. - Ông ngoắt bọn e zô nhà.
Bọn e đâụu xe rồi zô nhà biểu hai con kia dẫn L đi ra sau coi có gì phụ hoăc ra sau chơi với vợ a Tr. Hai con kia qua đây hoài nên cũng quen cả, xong bọn e bước zô nhà.
- Ôi đại hội võ lâm à. - E zô thì thấy cả đám ngồi trong nhà.
- Ủa tụi bây mới qua à? - Ông Q hỏi.
- Ờ mà cha đek trông quán karaoke qua đây tụ tập à. - E hỏi lại.
- Giờ này khách đâu mà trông lai rai thôi, để e út với vợ a mày nó coi. - Ông Q nói.
Blabla chào hỏi nói chung người nhà cả. Làm lai tới chiều nói chung cũng nhậu bàn chuyện đại sự nên không có gì để kể thôi next. Nhậu xong nói chung còn tỉnh mà e giả say bắt L chở về, hên hồi nảy đi con AB của thím nên L lái được. L lái xe e thì giả say cứ ngồi sau ôm L cứng ngắt sướng bm, về tới nhà thì L biết bị e lừa cầm chổi rượt e vòng vòng sân. Buổi tối tắm rửa xong cũng không có gì hót xuống xem tivi rồi tám với ôbn, đàm đạo với chú K còn L thì học bài nên e không làm phiền. Hồi chán lên phòng đi tống kim cho lành. Xong trận cũng gần 10h, e lếch body qua phòng L ôi không khóa cửa mà nằm phơi thây trên giừơng lấy cuốn tập úp mặt lại e tưởng ngủ rồi định đi ra vừa quay lừng thì " vèo " e ăn nguyên cái gối. Quay lại thì L đang ngồi cười. E rượt L chạy vòng vòng L la oai oái, cuối cùng e cũng túm được cù léc cho hồi rồi blabla e té về phòng ngủ. Nữa đêm thức giấc mắc tiểu quá chạy đi tiểu, nhìn thấy phòng L im ắng quá e nảy sinh ý định chọc L. Thanh niên dám nghĩ dám làm e gõ cửa phòng L thấy không trả lời xoay tay vặn thì mở được e nghĩ " con gái con lứa ngủ không khóa cửa gì hết" . E lại gần định kêu L dậy thì
- HUuuuuuù. - L bật dậy hù e.
-Làm hết hồn chơi kì vậy. - E ôm tim.
- Thế tối kêu e làm gì. - L cười đểu.
- Định qua chúc e ngủ ngon thôi. - E nói.
- Rãnh há đang ngủ qua gõ cửa um sùm. - L nói.
- Ờ giờ hết vui rồi, chúc e ngủ ngon. - E nói rồi đi ra.
- A cũng ngủ ngon. - L nói với theo
Update 12/11 L.A bị úp sọt.
Hôm nay một ngày đẹp cmn trời bọn e tung tăng đi tăng thể dục, cũng không có gì hót để kể. Về thay đồ đi học, hôm nay L chở e đi các thím ợ ngồi sau cũng hơi nhục mà được ôm eo gái sướng vcl, tới trường e xuống xe định zô học thì L kêu lại.
- A hôm nay học ngoan nghe lời thầy cô, ra thì đợi e e chạy qua đón. - L,đểu e.
- Ngoan đá chết giờ. - E chạy lại định cốc cho cái.
- Plè.... - L phóng đi rồi quay lại lè lưỡi trêu e.
E cười rồi đi zô trường, thấy thằng T ngáo đang ngồi với con Th với mấy đứa bạn học nữa e lại gần thì con Th vẫy tay.
- Ah a yêu tới rồi. - Con Th nói vơi bọn kia.
- A chào a N ml, mê trym bỏ bạn. - Nó đểu e.
- Mê ông nội mày, xe tao hôm qua bể bánh sáng thay kịp đek nên L nó đi xe nó tao đi ké. - E cốc đầu nó.
- Thôi mấy bây chọc a yêu tao quài. - Con Th nó khoát tay e con này nó cứ vô tư.
- Yêu mày thôi để tao ở giá cho lành. - E đểu nó.
- Èo hết vui. Thôi giải tán zô học tới giờ rồi. - Con Th nói xong nguẩy ass đi thẳng.
Thấy vậy bọn e theo luôn, ngồi học e với thăng T vs con Th ngồi chung nên móc đt ra chơi game. May không bị phát hiện, đang chơi thì có đt QT is calling ( QT là bạn chơi chung nhóm hồi cấp 3) e tắt máy send sms cho nó
" cha mày đang học "
" Ơ cái đệch tao quên, thôi trưa bố điện lại" - QT rep.
" Bấm" e rep.
Đợi lúc đek thấy nó rep nhét đt vô túi ngồi nghe giảng bài, đang phiêu cùng công thức maria ozawa thì đt lại rung có tn tưởng của thằng QT móc ra thì không phải là của L
" Anh"
" What?" e rep.
" :x thôi e học đây :-P " L rep.
" Ặc ừ bó tay" E rép rồi định nghe giảng tiếp thì đt lại rung, éo lol gì rung mãi thế xem thì tn của V.A
" A đang làm gì đó "
" đang ngồi nghe bài ca con cá " e rep.
" là sao?" V.A rep.
" là đang trong lớp nghe giảng đạo à không giảng bài hehe" e rep.
" Ủa a đang học hả, mà a học gì vậy" V.A rep.
" A học nhà báo" e rep.
" Èo hỏi thật mà cứ giỡn" V.A rep.
" A cô xuống thôi trưa a về nt tiếp" e chém cơ bản éo rãnh nt.
" Dạ pp a" V.A rep.
Thế là hết chuyện ngồi chú ý nghe giảng đến giờ về luôn e ngoan bm. Tan trường thằng T ngáo nó bỏ e đi với con P làm e đứng đợi L một mình buồn, đang ngồi hát vu vơ thì " bộp" L đập vai e.
- Ơ tới khi nào vậy. - E giật mình quay qua thấy L liền hỏi.
- Mới tới lo đứng mơ tưởng gì đó. - L cười hỏi e.
- À a nghĩ xem nếu mình bị cho leo cây thì về xử e thế nào ý mà. - E lấy tay vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ.
- Èo thôi về đi nắng qua a ơi. - L nói mà lấy tay che trán lại.
- Không lấy nón đội zô. - E nói.
- Thôi hok thích. - L lắc đầu.
- Ờ vậy chịu nắng thôi. - E nói rồi lên xe.
E chở L về L cứ ôm eo e suốt lợi dụng vãi ra. Về nhà dắt xe zô rồi té lên lầu lấy đồ đi tắm rồi xuống ăn cơm, e tắm ra thì thấy L ngồi ở cầu thang thay đồ rồi L nhanh vờ cờ. L thì ở nhà toàn mặc quần ngắn làm e nhiều phen muốn xịt máu mũi, cơ mà khi có hai đứa giỡn qua lại thôi chứ trước mặt người khác L rất kín đáo nhá. E đi lại thì L đứng lên.
- Xuống ăn cơm a.
- E không tắm à. - E hỏi L.
- Không chút tắm. - L lắc đầu.
- Híttttt... Hôi chua quá. - E đưa sát mũi zô cổ L hít một hơi L nhột quá nên cốc đầu e, thơm vl nhưng e troll L.
- Chua cái đầu a. - Nói xong L chạy xuống nhà cứ như con nít.
E chạy theo cả nhà thì ăn cơm hết rồi còn có hai đứa nên cũng thoải mái cứ múc ra tô mà quất thôi, đang ăn thấy con L.A cứ lượn trước mặt e nhìn cái mặt nó trông buồn buồn e hỏi.
- Gì mà lướt như diển thời trang zậy nhóc. - E vừa nhai vừa hỏi nó.
- Hai e có chuyện này muốn nói. - L.A lại ngồi kế e.<
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!