E thì chui vô xe lái về, ăn sáng ra đầu đường làm phát cafe sáng vs hai thằng dịch rồi về chở mẹ đi siêu thị luôn. Làm chân culi cho mẹ, đang quay qua quay lại tia mấy ẻm nhân viên thì mẹ kêu.
- N con với cái L quan hệ sao?
- Cái L là cái gì mẹ? - E gãi đầu hỏi mẹ.
- À pé L đó tại ở bắc lâu nên mẹ quen. - Mẹ e vừa soi đồ ăn vừa nói.
- Thì là bạn bình thương thôi có gì đâu mẹ.
- Èo thôi đi ông vua, mẹ nhìn là biết pé L thích con đó con trai. - Mẹ e cười nói.
- Hả? - E mắt chữ O miệng chữ A.
- Thì mẹ nhìn ánh mắt L nhìn con là mẹ biết, pé L hiền mà dễ thương lại xinh có ăn học nữa tới luôn đi con mẹ ủng hộ. - Mẹ lăng xê L lên vai.
- Con cưa biết sao nữa thôi để tính sau đi mẹ, mua đồ rồi về ăn cơm con đói quá. - E hối mẹ.
Đi mua vs me mấy thứ linh tinh rồi về nhà lấy xe đi đón L. E vừa chạy xe vừa suy nghĩ ko lẽ L thích minh như mẹ nó, mà mới ở chung chưa đc tháng nữa mà thích gì. E nghĩ một hồi rối mù lên hết thôi để tính sau, chạy tới thì thấy L đang chém gió với bạn e kêu L thì L quay lại nhìn e cười làm trái tim e nó như nhảy hiphop vậy.
- Hi N mới tới hả. - L chạy lạch bạch lại.
- Tới lúc sáng rồi nhưng về nhà ngủ một giấc rồi mới tới nữa. - E nói mà éo biết ns gì luôn.
- Èo thôi về đi. - L leo lên xe rồi nói.
E chạy về blabla một hồi thì L nói nắng quá rồi cúi cái đầu dụi dụi zô lưng e, e thì cảm giác sướng bm hiahia nhưng cứ tỏ ra mình là thanh niên nghiêm túc nên ko nói gì cứ thế bay về nhà luôn dưới cái nắng chết ruồi. Về thì ăn cơm tắm rữa xong chạy qua chém gió xem hàn xẻng vs L. Gần 2h e hú thằng T vs H qua dựng rạp tiếp người ta vừa chở rạp tới, L thì vào bếp phụ mẹ vs thím. Quá trình ráp nhà khách khá vất vả vì éo thằng nào biết ráp nên cứ mò mò nhưng nhờ sự giúp sức của ba e cuối cùng cũng xong. 4h thì cô hai e tới e thưa.
- Hai mới xuống.
- Ờ. - Cô e cười gật đầu.
- Dượng vs chị đâu hai. - E hỏi cô.
- À mai dượng mày xuống còn chị mày thì đi học gì đó k xuống đc.
- Dạ.
- Chị hai mới xuống. - Ba e chào cô.
- Ừ e về khi nào vậy có vợ vê không. - Cô e hỏi ba.
Blabla thì chú út kêu e lại. - Bối mày đi mời mời mấy đứa kia chưa?
- Con tắm rồi đi luôn đây ạ. Mà sao ko đt mời mà đi cho tốn xăng ế. - E lý sự vs chú.
- Ừ tùy m. - Chú e hút một hơi thuốc rồi nói.
E té lên phòng đi ngang thấy mẹ vs L nói chuyện gì mà cuời nhăn hết mười cái răng. Tắm xong móc dt ra đt mời mấy ông a đệ chú K rồi rủ thêm mấy con bạn v.v.... Vvới nội dung là " mai tới nhà e đám zỗ". Xong xuống nhà xách ass zô bếp thì bị đuổi ra nãn làm ly cafe lên sân thượng hút thuốc tự kỷ. Tự nhiên dt run tè tè móc ra thì thấy tn của L kute
-" ê ngố rừng xuống mẹ ngố kêu dọn bàn ra kìa
- " Hun cái chết giờ chứ ngố " e rep lại rồi đi xuống nhà dọn bàn ra. Chạy qua nhà thằng H vác cây đàn của mama nó về câu loa zô rồi đâu đó cũng tầm 7h thì nhà thằng T vs thằng H qua cùng hai nàng O và P, cùng mấy cụ trong xóm lại làm mâm chiều vs nhà e. Dọn bàn ăn r đâu đó gia đình e vs ôbz thằng T vs ôbz thằng H và chú thím một bàn, ôbn vs các ông một bàn,nhóm e một bàn. Ăn uống nhậu nhẹt đâu đó thì thằng H chỉnh nhạc lên hát theo yêu cầu, ở đây toàn máu văn nghệ ba e mở màn làm bài tủ " tình a bán chiếu " nghe hay gê mùi vãi ra. Mọi người xúm lại ca hát ăn nhậu rồi vỗ tay. Tới lượt bàn e quẫy hai vk ck thằng H chơi bài " lỗi lầm " nge hài vl. Tới lượt L thì cứ từ chối bọn e ủng hộ mãi mới chịu lên.
Bọn e ồ một tiếng rồi vỗ tay luôn, L thì đỏ mặt. Nhạc dạo vang lên rồi L cất tiếng thì mọi người im hết luôn vì đơn giản L hát hay.
L ca vừa xong thì bọn kia thì vỗ tay mọi người kia cũng vỗ tay, còn e mặt nhìn L như này. L hát mà cứ nhìn e, e nhìn lại thì quay chỗ khác. L đỏ mặt cúi mặt xuống đi tete về bàn, bỗng thằng T lên tiếng nó nói mà sợ người ta ko nghe nó la hết công suất.
- L xong rồi tới a N nhà mình nào. Mọi người cho a N một tràng pháo tay ạ. - Nó la lên mọi người thì vỗ tay như đúng rồi.
E lắc đầu đi lên ns vs thằng H.
- Té đi a mày tự xử.
- Dạ a N - Nó nói mà mặt đểu vl e đạp cho một cái nó ôm ass chạy về bàn, nhưng e chợt nhớ nên kêu nó lên cầm mic cho e hát vì e đàn luôn. E chơi bài tủ của e luôn " Forever" cho lãng mệnh hêhê. E tắt auto chỉnh đúng tông lướt thử vài phím. Ở dưới mọi người đều nhìn e, e ngại bm thế mà mẹ e còn đá lông nheo nữa mới kinh. E bắt đầu đàn dạo nhạc. E bắt đầu hát.
"I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to my childhood
To days I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking though the green fields
Sunshine in my eyes
I’m still there every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever. "
Dạo nhạc e nhìn xuống thì mọi người nhìn e như sinh vật lạ, nhìn qua L thì L nhìn e ko chớp mắt luôn e nheo mắt vs L một cái L đỏ mặt quay chổ khác. E cười luôn rồi e quất tiếp
"I’m still there every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever
...Would you wait for me forever "
Đàn dạo lên vài phím rồi xin hết. Mọi người vỗ tay rần rần,thằng T thì cầm cái khăn giấy với chiếc đũa lên xin chữ ký e cốc cho một cái. E về chỗ L nhìn e e chọt một cái L đánh e đau vờ lờ. Tới mấy chú lên làm nhạc vàng tầm 9h thì tan dọn dẹp đi ngủ mai đám. Tối nay cô hai vs L.A một phòng, ôbz ngủ phòng e. E đành xách ass qua phòng L xin ngủ ké. Lên sân thượng làm cốc cafe chém gió vs thằng T ( sân thượng hai nhà sát nhau ợ cách xa khoảng 4m). Tự nhiên L đi lên
- Đi ngủ tui nhốt ngoài giờ. - L ngáp dài.
- Ừ thì ngủ, thôi t ngủ à. - E quay qua ns vs thằng T rồi té.
- A xuống ngủ vs e, k có a e k ngủ đc haha. - Thằng T nhái giọng L
- Đánh ông chết giờ. - L chủ mỏ lên cãi lại.
Đi xuống L thì cãi vs thằng T, L con nít thích ăn cãi nên bị mấy đứa kia chọc quài. Xuống phòng L thì L xuống mặt đỏ lên chắc bị thằng T chọc tức đây mà. L ngủ trên nêm e thì lấy mền xuống đất ngủ, dự định nữa đêm mò lên ( e đùa ạ chứ e nghiêm túc bm)
Tư vấn ngay và luôn ạ.
Hôm nay e có đi sửa điện giúp cô giáo dạy thêm e hồi cấp 3, kêu cô giáo thế thôi nhưng e kêu chị bằng chị, có 28t thôi. Theo tình hình thì cũng chị chị e e mấy năm nên gọi là hơi thân. Cũng gần nhà nên mỗi lân điện hư là kêu e wa xem sửa dc thì sửa ko đc thì kêu thợ. Chị có chồng và một con nhỏ rồi, chồng chị thì làm tơi tối mới về, con chị thì đi nhà trẻ nên ban ngày đi dạy xong chị thường ở nhà một mềnh, rãnh thì rủ e đi cafe v.v.. Mà thôi lan man quá zô chủ đề chính luôn.
Chuyện là mấy hôm nay chị có nhờ e qua giúp đánh văn bản cho vào USB để tiện đi dạy, mỗi lúc e đánh máy thì chị làm công việc nhà, e có để ý chị hay nhìn e nhìn trộm ý. Rồi e cũng k để ý mấy, hôm nay e qua nhà chị coi giùm chị cái lò nướng nó ko ăn điện. E đứng ở bếp sửa chị thì đứng ở bàn ăn làm đồ ăn, nhưng khổ nổi là cái bàn và bếp nó nằm sát nhau một người đi thì lọt còn hai người đi thì hơi khó. E thì sửa chị thì làm rau củ v.v.. Lúc e đi qua đi lại thì ass e vs ass chị chạm nhau vì lối đi rất chật, e cũng thấy ngại nhưng thấy chị ko nói gì thì e cũng coi như bt. Vài lần như thế e thấy cũng lạ sao chị ko đi ra chỗ khác mà cứ đứng ở đó, nên e làm b