i , em mang hai cái khăn xuống dưới chỗ các cô và bác gái dưới nhà dưới đang nấu ăn tìm D cả C . Thấy A và B cũng đang giúp xào nấu , mà giờ mới sực nhớ ra là không thấy Mark đâu , vừa nghĩ thì thấy cu cậu đang loay hoay ngồi nhặt rau và bóc hành . Các cô thì ngồi vừa bô bô nói chuyện và cười với cả hướng dân ông bạn này cách nhặt rau và làm mấy việc lặt vặt . Nhìn cái thái độ lóng ngóng của Mark làm em suýt phì cười , A thì ngồi cách Mark không xa lắm , ngồi làm mà cứ hơi tí lại thấy nhìn sang Mark rồi cười , đoán chắc cũng khoảng 60% là cô nàng chuyển hướng sang Mark rồi , cũng tốt vì đến bây giơ thì cái tình cảm mà em dành cho A cũng dừng lại ở mức độ bạn bè thôi chẳng đi xa được . Còn B thì đang ngồi cạnh D làm cá với cả mực , đúng là con gái bé bỏng được cưng lên hơi lóng ngóng một tí . Em tiến lại phía D
Em: D , tí lên trên kia làm lễ nhé em , mà ngồi yên để anh vấn khăn cho em
B: ơ sao D lại được đeo khăn hả anh ? Em có được không ?
Em: à , hôm em không ra được thì anh có xin ông để D cả C đeo tang ông như người trong gia đình rồi em , hôm nay thì em đeo làm sao được
B: sao anh không bảo em sớm hơn ?
Em: bảo em rồi đây , em bận việc ra được đâu , thôi không sao đâu tí em cũng lên làm lễ với nhà anh là được mà hấp
D: à anh , em định tí lên mộ ông , anh có đi không ?
Em: anh định bảo em mà , tí xong lễ anh đi luôn . C đâu em
B: chị C bảo chị ấy chạy ra ngoài có chút việc rồi anh , trông có vẻ hốt hoảng lắm
Em: vậy à , sắp đến giờ rồi mà còn đi đâu thế không biết ?
D: em cũng vừa gọi thì thuê bao rồi , không biết là đi đâu rồi nhỉ ?
Em: thôi không sao cả , lát về rồi nói chuyện sau vậy . Em rửa tay đi , rồi lên trên nhà với anh .
D: vâng , B làm nốt hộ D nhé , cảm ơn
B: uhm D cứ đi đi
Đợi D rửa tay và đi cùng lên trên nhà , các thầy đã ngồi hết vào vị trí và bắt đầu tụng kinh siêu độ . Em cũng từng đi lên chùa một thời gian nên ngồi xếp bằng rồi chắp tay niệm theo bài kinh . Tự dưng D giật giật áo em , em quay sang thì thấy D chỉ về phía cổng thấy C đang đi vào. Em đứng dậy , đi ra ngoài cầm lấy cái khăn tang trên cành tre mang ra . Tự dưng thấy C rất lạ , tay cứ xoa xoay vào nhau , cái biểu hiện ấy thì em thừa biết là gì rồi . Thấy em đi ra thì C có vẻ giật mình đôi chút .
Em: em đi đâu về đây , đến giờ đọc kinh cho ông rồi . Ra đây anh vấn khăn cho nào
C: dạ không , em đi có chút việc thôi . em xin lỗi
Em: anh không thừa nhiều lỗi thế đâu , em hơi xanh đấy , ánh mắt hơi hốt hoảng rồi đấy . Có chuyện gì mà để cô gái mạnh mẽ lại sợ như thế ?
C: dạ không , không có gì anh ạ , bạn em nó bị tai nạn ny nó vừa gọi cho nó em thấy lo lắng
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , những lời thốt ra từ C làm em thấy vọng vì con mắt lộ rõ cái sự hoảng sợ và dối trá ấy
Em: thôi , nếu không bị sao thì không cần lo lắng quá
C: vâng
Em: lại anh vấn khăn cho mau lên nào
C: vâng
Em: vâng mãi thế ,xong lễ rồi lên mộ với anh không ?
C: tất nhiên là có chứ , ông nội của chồng thì cũng như ông nội của em mà ngố thế
Em: hừ , nịnh hót từ bao giờ thế , xong rồi vào đi nhanh em
Thật sự chẳng hiểu sao C lại nói dối , điện thoại rung lên trong túi quần . Bỏ ra xem thì là số hôm qua
Em: alo
??: chào cậu X , khỏe chứ đã xem xong cái clip tôi gửi cho cậu chưa
Em: hỏi thẳng một câu cho vuông nhé , anh là ai thế ?
??: rồi cậu sẽ biết thôi , tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của cái con phò đó , cậu cứ yên tâm đi
Em: còn phò ? ai là còn phò ?
??: còn ai ở đây nữa , C đấy
Em: ờ , vậy thì sao ?
??: cậu không bất ngờ à ?
Em: tôi còn phải bất ngờ gì nữa sau những thứ ông đã gửi cho tôi đêm qua
??: cậu sẽ còn gặp nhiều điều bất ngờ nữa , vậy nhé tôi đã rất vui khi nói chuyện với cậu . C vẫn ngon lành như xưa
Chưa kịp nói thêm câu nào thì người đó cúp máy rồi , đành gọi cho con bé bạn trên tổng đài điều tra hộ cái số . Quay vào trong nhà ngồi cùng C và D , một lúc lâu sau thì xong mọi thứ . Em sửa soạn hương , vàng mã rồi hoa quả với mấy thứ rồi mang ra xe , gọi D và c đi lên mộ ông . Đi một lúc thì đến nơi mộ ông được xây tạm chờ đến ngày bốc mộ mới chuyển về khu chính . Em xắp lễ rồi đốt hương cắm lên mộ ông . Chắp tay trước mộ ông
" Ông à , vậy là ông đã đi được 7 ngày rồi . Cháu nhớ ông nhiều lắm mọi điều ông dặn dò cháu sẽ bắt đầu thực hiện . Cháu biết ông kì vọng nhiều vào cháu , cháu sẽ cố gắng để đạt được . Mong ông ở trên kia sống khôn thác thiêng ông phù hộ độ trì cho gia đình và mọi người được mạnh khỏe . Cháu sẽ lên đây với ông khi nào cháu về , ông an nghỉ đi ạ . Cháu nhớ ông nhiều "
Xong xuôi mọi việc em cùng cả hai thu dọn đồ để đi về , đang đi tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại , em cứ tưởng của em nhưng không phải là của C . Thấy C chỉ rút lên rồi ấn tắt luôn , nhiều lần thấy C tắt máy nhưng lần này hoàn toàn khác , thái độ rất bối rối và có vẻ tức giận .
Em: sao em không nghe máy đi , nhỡ bạn em gọi thì sao
C: có đứa nó gọi điện nói linh tinh lúc nãy em bực mình quá
Em: kệ họ chứ , thôi không bực nữa
C: bao giờ thì mình về Hn hả anh ?
Em: có thể là tối nay , cũng có thể là sáng mai . Có chuyện gì à ?
C: không anh , em chỉ hơi nhớ mẹ tí thôi
Em: trời ạ , lớn đầu rồi còn nhớ mẹ , tối ngủ chắc sờ ti mẹ quá
C: hâm , nói nhăng nói cuội . Mình về thôi anh , không cả nhà lại chờ
Em: uhm
.....
Lái xe về đến nhà , mọi người đã cỗ bàn xong hết cả rồi . Thấy em về thì
Mark chạy ra
Mark: mày đi đâu về đấy ?
Em: tao lên mộ ông , có chuyện gì thế ?
Mark: cái con bé kia , nó làm tao sợ quá
Em: có chuyện gì ?
Mark: nó vừa bảo là nó yêu tao , mà tao thì chả biết gì về nó tao không biết
phải trả lời làm sao
Em: có gì mà phải sợ như thế
Mark: nó cứ nói nhiều thứ khó hiểu quá , tao nghe mãi chả hiểu nó nói gì cuối
cùng nó nói là " em yêu anh " tao chả biết nói gì hơn
Em: có thế thôi á
Mark: uhm
Em: không có gì phải lo cả , con gái việt nam mà . Tao thấy mày cũng khá
hợp với cô bé đó đấy chứ
Mark: f..ck you
Em: fck you too , ha ha . À Mark mày con liên lạc với Jo không ?
Mark: cái con bé hacker ấy à ?
Em: uhm
Mark: còn , có chuyện gì à , tao với mày đã hứa không động đến mấy cái đó
nữa mà ? Bị một lần chưa sợ hay sao ?
Em: tao có việc cần nhờ , mày cho tao số của nó được không ?
Mark: được , đợi tao một tí
Em:...
Mark: đây số 000...768
Em: nó còn dùng nick cũ không ?
Mark: còn , mày định làm gì à
Em: tao có chút việc thôi . Rồi thôi tao với mày nói chuyện sau , chuẩn bị ăn
cơm đi . Mai tao về Hn mày đi luôn không ?
Mark: Tất nhiên là có rồi
Em: ok có gì tối tao bảo mày nhé , vào ăn cơm đi
Dẫn Mark vào bàn ngồi với mấy ẻm , bỗng diện thoại lại rung lên . Mở máy ra
là một tin nhắn hình ảnh , là hình ảnh của C cùng với một tin nhắn điệu cười
nham nhở . Em gọi luôn cho con bạn
Em: alo , mày à
Gái : uh tao đây
Em: mày tra cho tao cái số kia chưa ?
Gái : rồi , sim rác không có đăng ký cụ thể
Em: máy xác định được vị trí cuộc gọi cuối không ?