Em: uhm , bạn thân mà cũng lâu lâu rồi . Em lên nhà thay đồ đi , tiện thể
chăm B hộ anh . Anh đưa thằng này đi ra ngoài kia với anh tí
A: vâng , B ốm hả anh
Em: uhm , sốt cao lắm em chăm có gì cho B uống thuốc nhé , cháo ở trong
bếp có gì em cho B ăn luôn , anh ra chỗ mẹ anh tí
A: vâng anh cứ đi đi , để em
Em: uhm , nhờ em cả
Em quay sang Mark thấy nó đang lúi húi ghi ghi chép chép cái gì dó vào giấy
Em: ê , mày đi với tao ra chỗ mẹ tao không ? tiện thể đi cf luôn
Mark: ok ,đợi tao ghi nốt mấy cái này đã
Em: mày lại sáng tác nhạc đấy à ?
Mark: uhm , tự dưng có ý tưởng
Em: đừng bảo với tao là mày thích cô gái kia nhé
Mark: sao mày biết?
Em: mày tao còn lạ gì , ý tưởng của mày chỉ đến từ con gái mà
Mark: mày giới thiệu cho tao nhé ?
Em: sao mày không tự nói , tao làm sao có quyền giới thiệu
Mark: thôi sao cũng được
Em: đi thôi mày
Mark: ok
Lôi thằng bạn ra xe rồi đi ra chỗ mẹ em , Mark từng gặp mẹ em mấy lần rồi .
Nó rất quý mẹ em vì mấy lần trước nó có sang đây ở nhà em mẹ em chăm nó
như con. Mark mất mẹ từ bé chỉ có bố , bố nó lại nghiện rượu và thất nghiệp .
Mark sống tự lập từ nhỏ , nó tự kiếm tiền đi học và nuôi bố nó . Chị em ở
ngay bên nhà nó cũng rất quý Mark . Vòng vào mua đường cũng ra đến ngoài
của hàng , vừa nhìn thấy mẹ em nó chào mẹ em rõ to bằng câu tiếng việt “
Con chào mẹ già” xong ôm mẹ em . Mẹ em ôm nó rồi vỗ vỗ vào lưng như
chào mừng đứa con đi xa mới về . C cả D thấy lạ liền ra hỏi em
C: ai đấy anh ?
Em: bạn thân anh bên Anh mới sang
D: anh ấy có vẻ thân thiết với mẹ thế anh ?
Em: mẹ coi nó như con mà
C: nhìn cũng đẹp trai nhỉ
Em: em kết rồi à ? có cần anh giới thiệu không ?
C: linh ta linh tinh , cần gì anh giới thiệu em tự làm quen được
Em: ờ thế ra mà làm quen đi
D: anh đang ghen đấy à ?
Em: vớ vẩn ghen tuông gì
D: thái độ thấy rõ mà
C: chuẩn đấy em , sợ mất vợ ấy mà
D: vợ nào hả chị
C: chị cả em còn gì ?
D: sao chị lại lôi cả em vào , em có nói gì đâu
C: ơ thì ..
Em: há miệng mắc quai rồi
C: anh nói gì đấy
Em: vu vơ k trúng thì trượt
C: trúng trượt cái gì ?
Em: thế hai người ở đây làm được gì rồi hay lại quẩn chân người làm cả mẹ
D: em cả chị C vừa làm xong một đống sổ sách hóa đơn của mẹ kia kìa
Em: mệt không ?
D: tất nhiên là có rồi
Em: à D , lên trên nhà anh bảo cái này
D: sao hả anh
Em: lên trên nhà đi
Em kéo D lên trên nhà , tự dưng lúc ấy em thấy yêu D kinh khủng . Vừa lên
đến trên nhà , vội ôm lấy D hôn lên bờ môi ấy . Siết chặt vòng tay ôm , bỗng
dưng có tiếng “ e hèm” ở đằng sau , quay lại thì là C
C: ái chà , lại ăn vụng hả
Em: ơ
C: biết ngay là lên đây ăn vụng mà , em ghét anh rồi đấy
Em: có gì mà phải ghét
D: anh kìa
Em: hử
D: ( ghét sát tai em ) anh cũng làm thế cả chị ấy đi , không chị ấy tủi thân
đây
Em: uhm thì
Quay sang ôm lấy ,C định hôn thì C nhất định quay mặt đi
Em: ơ hay , dỗi à
C: không thèm , xí bố thí ai cần
D: thôi mà chị , đừng dỗi nhé
C: chả dám dỗi với cô , tôi biết tỏng là X thích cô hơn tôi rồi
Em: thôi hai người tự giải quyết nhé , anh đi với Mark đây
Nói xong em dông thẳng xuống nhà , lôi cổ thằng bạn đang ngơ ngáo nhìn mẹ
em chỉ chỉ trỏ trỏ đi. Hai thẳng đi bộ ra quán cafe gần chỗ cửa hàng . Yên vị
trên ghế rồi em mới bắt đầu nói
Em: Bao giờ mày sang Thái
Mark: chắc cuối tuần này hoặc đầu tuần sau
Em: uhm , chắc tao đi cũng mày , tao đơi xong việc của ông tao , tao đi
Mark: mày có chuyện gì à ? kể tao nghe
Thuật lại vắn tắt toàn bộ những mối quan hệ vừa qua cho Mark…
Ngồi nói chuyện phiếm về cuộc sống của cả hai thằng bạn . Chán chê rồi em rủ Mark chạy ra quán game làm mấy round Cs cho vui . Nhớ lại cái cảnh hai thằng một mình bắn solo Italy mà vui , văng tục làm cả quán nhìn hai thằng em như hai thằng điên . Lâu lắm rồi mới sờ vào chuột và bàn phím tuy phản xạ đã kém rất nhiều nhưng kỹ năng và cách bắn vẫn không thay đổi tí nào . Lúc đầu chỉ có hai thằng bắn solo nhưng lúc sau các thanh niên thấy bọn em bắn vui quá nên mới rủ bắn team map De_Dust , cả hai thằng đều nói tiếng anh nên hiểu chiến thuật của nhau cover và bắn teamwork rất ổn nên all round đều win . Các thanh niên hâm mộ nên cứ rủ bắn mãi đến lúc điện thoại của em rung lên bần bật , mở máy ra là C :
Em: anh nghe em ơi
C: anh đang chết ở đâu đấy ?
Em: anh đang chơi game với Mark
C: lại còn game nữa , anh ra đón mẹ cả chị em em đi , mau lên
Em: đợi tí , lát anh về
Cúp máy rồi lại tiếp tục bắn , chả biết bao lâu điện thoại lại rung , lần này là D
Em: sao thế em
D: anh ơi, chị C , chị C bị..
cuộc gọi bị ngắt quãng , gọi lại thì thuê bao rồi , bấm máy gọi cho C thì không thấy nghe máy . Em bàng hoàng đứng dậy lôi cả Mark ra tính tiền rồi phi vội ra xe về cửa hàng . Em cứ lo lắng không nguôi trong người , khó chịu và run run . Đảo tay lái thật nhanh , cứ lo cho C bị sao thì em biết sống thế nào chứ . Dừng xe lại cách cửa hàng một đoạn , em lao vội vào trong . C và D cả mẹ đang ngồi nhìn thấy em cười ngặt ngéo
D: chị thấy chưa ? em bảo mà cách này thành công lắm
C: ha ha , em tài thật lôi được ông thần này về đây nhanh thế
Mẹ: cả hai đứa đùa hơi bị ác đây
Mặt em lúc ấy chả hiểu chuyện gì xảy ra , lao vội vào cầm tay C lật lại , sờ trán thì mẹ em mắng
Mẹ: nó có bị sao đâu mà mày phải kiểm tra
Em: D gọi như thế con tưởng C bị làm sao
Mẹ: chúng nó bầy trò để lôi mày về đấy
Em: hừ , lắm chuyện không gọi được tử tế hơn à ?
C: em gọi anh cách đây 1 tiếng mà anh có thèm về đâu
D: cứ ham game cho lắm vào rồi quên cả vợ con đi
Em: vớ vẩn , anh chơi thôi mà
Nghe thấy tiếng cười từ đằng sau , Mark nó hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thấy buồn cười . Em cũng ngượng thay vì tự dưng đùng đùng lao về nhà . Thôi thì đành chở mọi người về nhà . Về đến nhà việc đầu tiên em làm là lao lên trên nhà để xem B thế nào rồi . May mà B đỡ sốt nhiều rồi , không còn như ban sáng nữa nhưng vẫn còn ngủ . Em yên tâm đi xuống dưới nhà nấu nướng cùng mọi người . Xong cả nhà dẫn nhau đi ra ngoài cung văn hóa chơi , trước khi đi dặn mẹ chăm B cho B đỡ tủi thân. Vòng vèo ra ngoài cung văn hóa chơi với mấy đứa trẻ con , nhìn mấy ẻm ấy cứ như lần đầu được ra ngoài ấy không bằng . Nào là chơi đu quay , câu cá, bắn bóng rồi nhà phao , cả lũ trẻ con nó nhìn mấy chị tung tẩy chơi mấy trò ấy cứ trố mắt ra nhìn . May mà C có miệng lưỡi dẻo nên mấy anh quản lý trò chơi cho vào mỗi tội xin vào nhà bóng thì không cho vì sợ mấy cháu bé bị đè . Chơi chán toát mồ hôi mồ kê thì lại lôi nhau ra tô tượng . Mà cả buổi ấy em thấy A cứ quấn lấy Mark nói chuyện . Mark tính nó nhát gái nên cứ kiểu sờ sợ A thế nào ấy .
C: sao em thấy A có vẻ kết Mark hả anh
Em: thế kia rồi còn gì nữa , em không thấy là từ tối đến giờ cứ quanh quẩn bên nó à ?