pacman, rainbows, and roller s
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị 4 em gái thích và những tình huống khó đỡ Chap 54 - 80

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
nh bên đấy rồi , đang sửa sang lại cái quán cũ đấy . Em định sang tiếp quản , với cả em quen một ông thầy bên ấy ông ấy đang làm cho một công ty về truyền thông . Em cũng có qua lại email với ông ấy , em định sang đấy để học hỏi thêm

K: có tham vọng quá không ?

Em: cũng bt anh ạ , em muốn kinh tế của em vững mạnh bằng chính hai bàn tay này . Em không muốn mọi người nói em dựa vào gia đình em nữa

K: hiện tại thì anh thấy thị trường toàn cầu có vẻ bão hòa rồi , không có mấy hi vọng vào truyền thông , bất động sản , chứng khoán và một số cái nửa . Có lẽ sẽ vất vả trong thời gian này , nhưng về lâu dài thì anh nghĩ khá ổn . Sao em không kinh doanh hàng điện tử

Em: điện tử dễ chết lắm anh , em chưa đủ kinh nghiệm .

K: cũng có lý , chú cứ tính đi có gì cứ trao đổi với anh , anh sẽ giới thiệu cho chú một số đối tác của anh .

Em: em cảm ơn , em nghĩ anh nên cưới L đi

K: sao phải vội thế ?

Em: em nghĩ L cần một mái ấm thật sự , chứ cứ như bây giờ em sợ L sẽ khó mà trụ thêm được .

K: anh sẽ suy nghĩ thêm , à mà anh cũng nghe qua về chú và mấy cô bé kia , dự tính sao rồi

Em: anh nghĩ sao về D ?

K: D à , biết nghĩ đấy , sâu sắc và có vẻ trường thành , nhưng là bề ngoài nội tâm thì anh nghĩ có chút gì đó không ổn

Em: L chắc kể cho anh về D rồi nhỉ ?

K: uhm có , nhưng với anh anh thiên về C hơn

Em: vì sao ?

K: năng động , sắc sảo , biết tùy cơ ứng biến , khá cứng cáp đấy . Anh nhìn người ít sai lắm ?

Em: đấy là lí do vì sao em chưa chọn được người ở bên cạnh em

K: còn 2 cô bé còn lại

Em: à thì , em cũng không biết nói gì cả . Thôi kệ đi anh em không muốn nghĩ gì thêm

K: đừng làm ai đó phải đau khổ , như L cũng vậy

Em: em hiểu , cảm ơn anh .

K: chú đã nghĩ về điều anh nói chưa ?

Em: điều gì anh ?

K: việc anh em ta kết nghĩa ấy ?

Em: cũng có chút chút , nhưng cái gì cũng có hai mặt , anh tin tưởng em nhưng biết đâu em lại chính là người sẽ hại anh thì sao ?

K: anh không nghĩ thế , nhưng chú có sự tin tưởng của chú G và L thì anh chắc là chú sẽ như thế đâu

Em: Cũng bình thường anh à . Có gì em sẽ gặp anh sau khi nghĩ kĩ , à anh có để ý con R8 ở bãi đỗ xe chỗ bến tàu không ?

K: à con R8 màu xám ấy à ?

Em: vâng , hàng hiếm đấy anh . Việt nam có khoảng 5 con đạt tiêu chuẩn cao như thế theo như em nghe nói thế , với mấy cái đồ độ như thế thì em nghĩ tay sở hữu xe ấy khá là sành sỏi về việc độ xe thể thao.

K: uhm , xe của anh tặng L đây

Em: hả ? anh tặng cho L á ?

K: uhm, vì anh không muốn L đi xe máy nữa , anh tặng L để tiện đi lại .

Em:anh hơi bị ghen tị đấy

K: còn anh thì ghen tị với con pors của chú đấy , độ chuẩn từng cm một . Nguyên bản hay là sơn lại rồi ?

Em: Nguyên bản , xe chính tay em lái thử bên Stuttgart , nhập nguyên chiếc với mẫu mới nhất của Đức

K: Ái chà , anh em ta có chúng sở thích đấy nhỉ ? Chú thích xe đức à ?

Em: vầng , xe đức nguyên mẫu là loại em thích nhất .

Cuộc nói chuyện loanh quanh về xe cộ kéo dài tới khi thuyền cập bến . Em vào đánh thức mọi người dậy để chuẩn bị về . Lục tục mãi mới dậy hết rồi xuống bến , C có vẻ mệt mỏi thì phải cả D nữa như mất hết sức sống . L và B thì vẫn còn khỏe chán chả hiểu hai người này lấy năng lượng ở đâu ra nữa . Xách một đồng đồ khệ nệ ra ngoài xe rồi chuẩn bị lên xe thì ông K ới em . Em quay ra thì ông ấy tung cái gì đấy về phía em . Tóm gọn trong tay , hóa ra chìa khóa xem :

K: lái thử đi , để anh đưa mấy cô bé kia về . Em lái với L đi

Em: thế thì còn gì bằng , em muốn thử xe ấy lâu lắm rồi mà chưa có dịp .

K: lái cẩn thận tí nhé , L đi cùng em đấy

Em: anh yên tâm , em lái xe gần chục năm rồi tai nạn xảy ra đếm trên đầu ngón tay . Hôm nọ em lái từ HN về có hơn 3 tiếng một tí mà chưa xảy ra tai nạn đấy

K: nói trước không thừa đâu , đi đi . À dặn taxi lái từ từ anh lái theo , anh không biết đường về nhà em . Có mỗi L biết thì đi cùng em rồi .

Em: ok anh , em dặn rồi anh cứ yên tâm . Em đi trước đây

Lon ton chạy ra , sờ sờ nắn nắn con xe rồi mở cửa ra ngồi vào . L thì đang thiêm thiếp ngủ . Thấy động nên nói ú ớ kiểu ngủ mơ :

L: chồng à ?

Em: uhm ( troll tí )

L: em yêu anh

Em: ờ

L: giờ về nhà anh X à , anh biết đường không ?

Em: biết , em ngủ đi lát mở mắt ra là đến nơi

L: làm thủ tục đi chồng ?

Em: thủ tục gì

L: đây này ( chu cái mỏ ra )

Em: không anh vừa hút thuốc

L: sao anh lại hút , học đòi anh X à ?

Em: không thôi ngủ đi

L: vâng

Lại chìm vào giấc ngủ , em cắm chía khóa vào rồi khởi động . Tiếng máy rít lên một cách nhẹ nhàng . Lắng nghe từng âm trầm của động cơ , thử ga rồi bắt đầu lùi xe . Ra đến đường đi từ từ để cảm nhận cái tiếng động cơ êm êm và đầy dũng mãnh của xe . Rồi từ từ tăng tốc dần lên , lần đầu tiên được ngồi trong xe em cảm thấy thật sự là thích muốn chết đi hà . Làm vài vòng tăng tốc rồi giảm tốc một cách điêu luyện , drift lên cầu nhẹ nhàng như không . Chỉ khoảng 10 phút sau em có mặt ở nhà . L vẫn ngủ yên bình bên cạnh em vỗ vỗ nhẹ vào vai L để đánh thức L . Vẫn không động tĩnh gì cả , em sờ sờ mũi xem còn thở không , vẫn thở đều . Em bắt đầu sở tai , rồi sờ má , rồi sờ qua mũi , rồi sờ xuống cằm , rồi lại tiếp tục tiến tới ngực L ( cái lúc ấy là em biết L giả vờ ngủ rồi , vì lúc lái xe em có để ý L nắm chặt lấy ghế vì sợ ) Vẫn không có động tĩnh gì xảy ra cả . Em đánh bạo chọc chọc vào cổ :

Em: kiểu này là chết rồi , cứu kiểu gì bh nhỉ ?

L: hôn

Em: ơ ai nói đấy ?

L:...

Em: chả có nhẽ là ma , phải không em ?

L:...

Em: hình như phải hôn em mới tỉnh đúng không ?

L: ừ hứ


Em: quái lạ , ai nói đấy ?

Em ngoài người sang nhìn chằm chằm vào mặt L , cái mắt ti hí khẽ động . Em tiến sát mặt hơn vào , bỗng nhiên L quàng tay vào cổ em rồi hôn . Em cũng đáp trả lại , nhưng sực tỉnh rời ra luôn :

Em: em đừng làm thế , anh K thấy thì ?

L: em thích được anh hôn , môi anh mêm lại còn trái tim nữa yêu chết đi được

Em: môi không mềm thì cái gì mềm . Thôi đi vào nhà đi

L: hôn cái nữa đi , em thèm hôn anh lắm

Em: không giờ anh với em chỉ là anh em , anh không muốn anh là kẻ phá hoại

L: hứ , thích lắm ấy còn làm kiêu cơ

Em: vào không hay là ngồi đấy ?

L: vâng thì vào , yêu anh cực ý

Em: yêu anh K à , anh biết rồi , mà em nên đá anh ra khỏi tim em đi

L: tư từ mới đã được , giờ thì chưa thể

Em: uhm , thôi xuống xe đi để anh đánh xuống dưới kia để

L: rồi , biết rồi khổ lắm nói mãi

L hậm hực ra khỏi xe , em đánh xe xuống dưới cuối để cho gọn . Ra ngoài rồi khóa xe lại , đi lên phía L đang đợi . Em mở cửa vào nhà , thấy các cô các bác đang nấu nướng tưng bừng . Thấy em về bà bác em đá xoáy luôn :

Bác: Đây rồi , thằng ăn hại đã về rồi này dì ạ . Sắp đến giờ ăn mới vác mặt về chả được cái nước gì cả , mấy đứa kia đâu hết rồi ?

Em: chưa gì đã bị bác mắng rồi , mọi người về sau bác ạ . Chắc sắp về đến đây rồi bác . Có gì làm không cháu giúp với ?

Bác: thôi khỏi , sắp xong rồi chúng mày sang bên nhà chú H tắm rửa đi rồi sang ăn cơm . Đi cả ngày rồi

Em: thế để
<<1 ... 1011121314 ... 26>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: