XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị 4 em gái thích và những tình huống khó đỡ Update chap 117 - 128

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
cứ tầm 6h đi cho chắc , vậy nhé con chốc nữa gặp bố xem bày kế cho con

Em: ơ , hôm nay con thấy bố hơi lạ

BD: lạ gì ?

Em: bố có vẻ vui nhưng hình không phải vì con không làm được việc bố bảo

BD: uhm , con D nó gọi nó khóc bảo bố giúp con , bố thì chiều con gái bố con cũng biết đấy , thôi thì nhà có một đứa mà nó cũng yêu mày như thế bố sao nỡ , nhưng điều kiện bố đưa ra vẫn phải có đấy . Bố sẽ giúp con phần nào cũng là chiều chuộng đứa con gái của bố

Em: dạ vâng con hiểu , vậy lát con qua

BD: uhm thế nhé

Bố D vừa cúp máy , em đi ra chỗ tủ đựng rượu lôi chai Sminoff ra rốt một cốc đầy đem ra ngoài ngồi . Thả mình xuống ghế , với tay lấy cái điều khiển bật bộ loa lên . Giai điệu của " The Magic Flute " vang lên , nhẹ nhàng và phiêu du . Nhắm mắt để xua tan đi những suy nghĩ trong đầu , cảm giác có ai đó ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng gối đầu lên đùi em .

Em: em lên rồi đấy à ?

D: vâng , hì ngốc ơi yêu anh lắm ý

Em: anh chưa xử tội em đâu đấy

D: ơ xử tội gì ạ ?

Em: em gọi cho bố nói xấu gì anh đấy ?

D: à hì hì , em đâu có nói xấu gì đâu em chỉ xin quyền cứu trợ từ người thân thôi

Em: ai cho em quyền cứu trợ đấy , chưa hỏi anh đã tự ấn nút rồi

D: hì , sao anh biết ? Lúc nãy bố gọi anh à ?

Em: uhm , bố hẹn tí 6h qua Sen gặp bố

D: à há , vậy là bố đồng ý rồi he he

Em: ( cốc nhẹ vào đầu D ) lần sau làm gì cũng phải bảo anh nghe chưa đừng tự ý như thế

D: dạ em nhớ rồi chồng ạ , biết rồi đừng đánh em

Em: đánh thế là nhẹ đấy , cứ thích cầm đèn chạy trước công nông thế , nó húc cho lại bảo tại số

D: em học anh cả chị C mà , xem đi trước mấy bước nó có thú vị không

Em: đi trước mà không để ý đường lại thụt hố thì cười ra nước mắt đấy

D: xí cứ trêu em , muốn làm vợ anh thì phải nt chứ

Em: đâu cần phải thế , anh biết là được rồi

D: thế vừa bố có bảo gì nữa không anh ?

Em: bố bảo bố giúp , anh chẳng biết nói sao đây

D: á thế là bố có cách rồi , hay quá hì hì , vậy phải chuẩn bị đi gặp sếp thôi anh

Em: lát nữa , giờ mới có 4h lo gì đi sớm

D: mà em thấy anh có vẻ nghe nhiều loại nhạc nhỉ , bài này là bài gì thế anh ?

Em: anh để bìa cái đĩa trên kia mà em không đọc à ?

D: ơ hay , em biết làm sao được

Em: " The Magic Flute " , cây sáo thần của Mozart

D: sáo á , em có thấy sáo kèn gì người ta thôi đâu ?

Em: anh có cái sáo đây em muốn học thổi không ?

D: ơ sáo á anh có à ? Ơ mà ...( há miệng mắc quái luôn )

Em: ha ha

D: anh này cấm trêu em , ghét cái mặt

Em: ngố , em còn phải học nhiều , đây là bản nhạc của vở Opera " The Magic Flute " , đoạn này là đoạn mở đầu thôi , xem hết vở thì gần 2 tiếng đấy .

D: thôi không nói nữa ù đầu lắm , em không am hiểu nhạc cổ điển

Em: ôi trời ạ , em chỉ thích nhạc mix với DJ thôi

D: anh thì khác gì , nhạc gì toàn bass ầm ầm , đôi khi mở mấy bài không lời với cổ điển nghe não cả lòng

Em: Nhạc anh hay nghe chỉ có 3 loại , Dubstep bass , classical , không lời . Tùy tâm trạng anh nghe

D: để em thử học theo anh xem nó có hay gì không

Em: tất nhiên là hay hơn nhạc Mix rởm của Vn rồi , Dj thì phải nghe Tiesto mới ảo diệu , không gì Avicii , đợt lâu anh suýt đặt được vé đi xem Wonderland , tiếc thật

D: thế ạ , anh có vẻ am hiểu về nhạc nhỉ , mà Wonderland hình như là phim mà ?

Em: làm gì có , Wonderland là show diễn tập hợp các dj nổi tiếng toàn thế giới thường tổ chức vào mùa hè , đôi khi là mùa đông , ở UK có thích xem không để hôm nào anh cố đặt xem có giật nổi vé không tại năm trước 150k vé bán sạch trong vòng 4 tiếng thôi em .

D: thế á , nghe có vẻ vui à

Em: uhm , nó tổ chức ngoài trời , ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong khu vực công viên ấy luôn .

D: nghe giống đi cắm trại nhỉ anh nhỉ ?

Em: gần gần thế

D: thế hôm nào phải thử đi mới được, hay mai anh đặt đi nhà mình đi

Em: em hâm à , nó tổ chức theo đợt mà em , giá vé cũng không rẻ lắm đâu đấy

D: ơ thế á , anh biết nhiều cái hay thế ?

Em: đam mê mà em , cái gì đam mê là phải tìm hiểu , giống anh thích dub bass thôi . Em không thấy list nhạc của anh toàn là bass k à ?

D: em không để ý , hì , thế đợi em đi tắm nhé xong rồi chuẩn bị qua chỗ bố , à mà trước khi đi thì ghé qua mấy chỗ em mua đồ nhé

Em: shopping hơi bị nhiều rồi đấy

D: đâu có , em mua cho bố cái áo với cravat thôi , tại thấy nó đẹp . Em phải hỏi ý kiến anh chứ ?

Em: cái gì chứ mấy cái đấy thì ok , sao phải hỏi anh

D: không hỏi thì anh lại trách em , xì

Em: thôi dậy đi tắm đi nhanh lên .

D: anh tắm với em luôn nhé ? mà anh uống ít rượu thôi

Em: thôi em tắm đi , anh uống cho thoải mái tí , giống nc lọc thôi mà

D: cứ ngụy biện đi , đến lúc lại kêu ca

Em: khổ lắm , đi tắm đi , nói nữa em thành bà cụ non đấy

D: hừ

D bật dậy nguẩy mông đi vào phòng lấy đồ , cái điệu ngoáy ngoáy mông trêu em nhìn buồn cười trông chả khác gì con vịt đang đi cả . Tự dưng thấy buồn cười . Một lúc sau D tắm xong kêu em vào đi tắm , tắm xong thì D cũng mặc đồ rồi chuẩn bị đồ cho em xong xuôi rồi . Dạo này D có vẻ biết ý hơn cái thời em mới gặp , biết tự chăm lo cho mình và người khác , học cách nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa dù trước đây chưa bao giờ D động chân tay vào việc đó cả . D thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp em . Đúng là đôi khi tình yêu có thể thay đổi được con người cũng có thể biến một con người thành một thứ gì đó thật khác . Mặc đồ vào rồi đi xuống hầm để xe , em cả D phi lên chỗ đoạn Parkson mua cho bố D mấy thứ đồ . Loanh quanh luẩn quẩn cũng xong , 2 cái áo , 1 cái quần cho em , 3 cái áo thêm 2 cái cravat và 1 kẹp cho bố D . Xong xuôi em đánh xe ngược lên nhà hàng Sen Tây Hồ để gặp bố D . Đùa không bao giờ em có thể tưởng tượng nổi giao thông Hà Nội càng ngày càng đáng sợ đến thế , đi xe đã cố né với cả tránh cho các anh thanh niên đi rồi mà họ đi bạt mạng mấy lần suýt xẩy ra tai nạn em đến phát khiếp . Một thằng đã từng tham gia đua xe và đủ các thể loại như em bây giờ nhìn thấy thanh niên đi còn phải sợ . Đã sai rồi nhưng vẫn cố quay lại chửi và gây sự . Đúng là lạy các thanh niên một lạy . Mãi đến 6h30 em mới đến nơi , gửi xe xong em cả D đi vào trong luôn . Đi qua cửa mấy em xinh tươi mặc áo dài đứng chờ để dẫn khách vào nhìn sao mà . Em cứ đá mắt nhìn thì y rằng D véo em một phát đau điếng người . Lên tầng 2 , khách cũng khá đông , D gọi điện xem bố D ở đâu . Vừa đi lên thì thấy bố D đang bắt tay với một ông dáng bệ vệ em nghĩ chắc cũng làm to lắm nên mới thấy bố D như thế . Bố D thấy em cả D liền vẫy vẫy tay bảo đi lên . Cả ba người đi vào cái gần cửa kính to to , nhân viên ra đưa thực đơn để bố D chọn , D thì chạy đi ra ngoài . Em tưởng D đi đâu hóa ra là đi ra ngoài nhặt đồ buffet mấy món rau với linh tinh . Bố D khui chai rượu vang nhân viên mang ra , rót vào 3 cái ly .

D: bố uống rượu vang từ bao giờ thế ?

BD: bố bị tim mạch , bác sĩ bảo uống vang tốt hơn , nên giờ tập uống thôi

D: con tưởng bố sang chảnh

BD: cái con bé này , thật là

D: bố hẹn anh X lên đây có việc gì đấy bố

BD: ơ hay , thì từ từ mới nói chứ làm gì mà phải vội

D: bố nói luôn đi , chờ người ta mang đồ ra còn lâu mà

BD: thôi được rồi , để bố nói ,
<<123456 ... 18>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: