The Soda Pop
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bạn gái tôi là lớp trưởng Full

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
n gũi với các thím, hê hê.

Buổi tập thứ 3

Vâng, đọc những dòng chữ trên thì có lẽ các bác cũng biết rồi ý nhỉ, chap này toàn phần thì em sẽ kể những ngày tháng khó nhọc ở nhà anh H còn những việc khác thì chả có đặc sắc mấy.

Ngày hôm ấy, em đến sớm, khoảng 1h30 là đến rồi, Huyền Anh ra mở cửa cho em, nhìn em ấy mới lớp 12 mà cao phết các bác ạ, lúc ấy em tầm 1m78 còn em ấy thì gần 1m7 rồi, so với nữ sinh lớp 12 thời đó thì 1m7 là cao cực rồi ạ, chắc con bé chả có bạn trau đâu vì cao quá mà, mấy thằng kia chắc cũng ngại đi với em ấy . Lúc vừa vào nhà thì em nó nói :
_ Anh M !!
Em :
_ Gì ?
H.A :
_ Anh chỉ hộ em cách làm bài tập với
Em :
_ Bài tập nào cơ
H.A :
_ Thể dục
Em :
_ Gì cơ, thể dục cũng có bài tập à, mới nghe lần đầu đấy
H.A :
_ Hihi, em đùa thôi mà, anh dễ bị lừa thật
Em :
_ Tưởng thể dục có bài tập chứ
Em nó cười tíu ta tíu tít :
_ Hihi anh dễ bị lừa thật
Em :
_ Đâu, thật ra là anh biết từ lúc nãy rồi, chẳng qua là giả vờ thôi
H.A :
_ Ờ, chắc " giả vờ "
Em :
_ Thật mà
H.A :
_ Rồi rồi, em tin, thôi vào chỉ em làm bài đã
Em :
_ Ờ cơ mà bài nào mới chỉ được chứ
H.A lấy tập ra và chỉ vào cuốn tập :
_ Bài này này
Em nhìn vào thì thấy là toán hình học, cái môn em ngu nhất các bác ạ, con bé nó hỏi đại số thì em làm được chứ hình học thì ... em chả nhớ gì sất, nhưng cố gắng vớt vát chút sĩ diện, em định gọi gọi thằng C lớp em để hỏi vì về mấy thứ này thì nó bá nhất rồi như thánh ý, sau này nó làm kỹ sư thật , em suy nghĩ xem cách nào để gọi thằng C mà H.A lại không biết, suy nghĩ 1 lát thì em nói với H.A :
_ Đợi tí nhé, anh gọi thằng bạn chiều nay đi đá bóng phát, em đưa tập đây để anh vừa nói chuyện vừa xem luôn nhé
Thế mà con bé cũng thật thà tin em :
_ Vâng ạ
Em ra trước nhà, lấy dt ra bấm số thằng C rồi gọi nó, vừa đổ chuông vài giây thì nó bắt máy :
_ A lô, gọi làm gì thế mày ?
Em :
_ Mày chỉ hộ tao bài hình học này phát
Nó :
_ Hình học gì cơ ?
Em :
_ Hình học lớp 12
Nó :
_ *m rảnh thế, mày đi học lại 12 hay gì mà lại đi hỏi tao
Em :
_ Chỉ hộ đứa em, đi nhá, mai tao khao chầu trà đá
Nó :
_ Thôi khỏi đâu bố, trà đá cũng khao, thôi đọc đề đi
Em đọc cho nó xong thì nó nói :
_ Chà, đề này cho học sinh giỏi đấy
Em :
_ Thảo nào giỏi như tao còn chả làm được
Nó :
_ Thôi đi bố, bố dốt hình học thì đừng chém gió ( lúc ấy chỗ em đã có từ chém gió rồi )
Em :
_ Hề hề, thôi nhắn sang chỉ tao đi
Nó :
_ Ờ, đợi tao tí
Lát sau thì em vào nói với H.A :
_ Bài này cho học sinh giỏi à ?
H.A :
_ Hihi, sao anh biết
Em :
_ Vì anh là học sinh giỏi mà
H.A :
_ Thôi đi ông, lại cứ thích dóc tổ
Em :
_ Hehe, anh mới hỏi thằng bạn anh rồi, tí nữa nó cho cái bài giải sang
5p sau, thằng C nhắn cho em một tin nhắn dài dai dẳng kèm với dòng cuối :
_ *m nhớ đãi tao ly cafe đấy !
Em đưa cho H.A xem rồi em ấy chép vào, sau khi chép xong thì em hỏi :
_ Cô đưa cho em về làm à ?
H.A :
_ Không, em làm cho vui ấy mà
Em :
_ Gì cơ, làm cho vui thôi à
H.A :
_ Vâng hihi
Em :
_ Thế mà làm anh tốn cả đống tiền điện thoại
H.A :
_ Hihi, tí nữa em mua nước cho anh coi như đền bù nhé
Em :
_ Thế mà gọi là đền bù à
H.A :
_ Vâng ạ, em còn nhỏ đâu thể tự làm ra tiền được
Em thấy cãi lý với con bé này 1 lát không thắng nổi nên đành ngậm ngùi ôm phần thua về mình. Lát sau thì anh H về, chả cần anh ấy nói em cũng tự động ra sân sau khởi động trước, anh ấy đem theo 1 bao cát mới cùng với 1 cái đích đá ( hay còn gọi là tay đá ý ). Anh ấy nói :
_ Treo bao cát hộ anh
Em vừa làm vừa nói :
_ Bao cát cũ đâu rồi anh ?
Anh H :
_ Anh bỏ rồi
Em :
_ Uổng thế, có thể vá lại mà ( hình như không vá được thì phải )
Anh H :
_ Vá thì còn gì là bao cát nữa, mua bao mới còn hơn
Em :
_ Vâng ạ
Sau khi em treo bao cát lên xong thì anh H vào nhà, lấy cái nệm cao su rồi trải ra. Anh ấy nói :
_ Hít đất 50 cái đi M cộng thêm gập bụng 25 cái
Em ra làm 1 phát tận 5p, cơ mà làm thế thấy bụng em ốm lại hẳn, sau khi em làm xong thì anh H nói :
_ Chạy 3 vòng quanh sân luôn đi em
Em liền chạy 3 vòng, sau khi chạy 3 vòng thì chân em bắt đầu thấy cứng lên, anh H cầm cái đích đá lên và nói :
_ Em cầm lấy xem anh làm này
Em bước vào trong cái nệm cao su, anh H bảo em giơ cao ngang đầu, em vừa giơ lên thì anh H bay lên lộn ngược ra đá 1 phát vào cái đích đá làm em tê hết cả cánh tay. Em ngạc nhiên hỏi :
_ Sao anh làm được thế
Anh H :
_ Tập nhiều làm được ý mà, đưa cho anh cầm, em đá thử đi nào
Em bước ra ngoài, dùng hết sức chạy đến rồi đá nhưng té cái " oạch " may mà có nệm cao su chứ nếu không thì em dập mất trái thận rồi, anh H đưa tay ra kéo em đứng lên nói :
_ Không sao, lần đầu anh cũng thế, làm vài lần là quen ấy mà, cố giữ thăng bằng đấy
Em thử lại lần nữa, cơ mà đồng vẫn hoàn đồng, em lại té phát rõ đau, anh H nói :
_ Cố giữ thăng bằng nào ?
Em :
_ Khó quá anh ạ
Anh H :
_ Thử nghĩ đấy là 1 quả banh xem
Vâng, cách này khá hữu nghiệm ạ, em tưởng tượng đó là 1 quả bóng tròn đang lơ lửng trên không, em lao tới đá 1 phát " bốp " trúng đích nhưng kết quả là em vẫn té. Anh H kéo em lên nói :
_ Thế tốt rồi, hôm nay đá thế là đủ em ra kia đấm 50 phát vào bao cát đi rồi mình nghỉ
Em làm theo rồi vào nhà, vừa vào nhà đã thấy H.A cầm ly nước mía đưa em :
_ Này, cho anh đấy, coi như bù vụ lúc nãy
Em :
_ Hê hê, cám ơn em nhé
H.A :
_ Gớm, cười như tên dâm tiện ý
Em :
_ Nói ai đấy nhóc
H.A nhìn sang chỗ khác :
_ Nói ai tự mà biết
Em :
_ Anh hơn em 1 tuổi đấy nhá
H.A :
_ Ơ em nói anh đâu
Em :
_ Rõ ràng là nói anh
H.A :
_ Em nói anh kia ở đầu ngõ ý
Em :
_ Đừng chối
H.A :
_ Thế thì anh tự nhận là mình dâm tiện đấy nhá
Em im lặng chấp nhận thua cuộc trong tiếng cười chiến thắng của con bé H.A, phải nói là con này chửi nhau với nó khó thắng vl, chỉ khi nào ăn may thôi mới thắng nổi nó.
Em chém gió được với con H.A 1 lát thì đi về, mỗi lần về là trong người em khá mệt may mà chém gió với con H.A làm em vui chút ít, phải nói là con bé khá dễ thương đấy cơ mà em không thích, em chỉ yêu mỗi P thôi, hê hê. Nếu bác nào thắc mắc thì em xin nói là P vẫn biết học lại đây tập nhé, biết có cả H.A ở đây nữa, P chỉ bảo là nên giữ khoảng cách là được.

Lần đầu trực tiếp tự đi đánh nhau ....

Cũng chả có gì để nói cơ mà cũng chia sẻ với các bác chút ít. Hôm ấy cũng như mọi ngày thôi, chả có gì đặc sắc cả, em đến nhà anh H, chém gió với con H.A tí, anh H về, anh ấy bảo :
_ M ra đây anh nhờ tí
Em :
_ Vâng ạ
Em lật đật chạy ra chỗ anh H :
_ Sao thế anh
Anh H :
_ Mấy hôm nay tập ở đây cũng được vài tuần rồi, muốn thực hành không
Em :
_ Là sao ạ
Anh H :
_ Đi xử vài thằng
Em :
_ Thôi anh ạ, tự dưng đi đánh người ta làm gì
Anh H cười :
_ Khà khà, đùa thôi chứ có 1 đám hay vào quán anh nó buôn thuốc trong đấy nên anh hay bị CA dí lắm, hôm nay mình đi xử nó coi như cảnh cáo
Em :
_ Đông không anh ?
Anh H :
_ Tầm 4-5 thằng gì thôi ấy mà
Em :
_ Nhưng không có đồ ...
Anh H cắt lời của em :
_ Anh có 2 cây trong cốp rồi, đi với anh
Anh H nói ỉ ôi mãi em cũng đành đi theo, coi như là lấy kinh nghiệm chiến đấu, anh ấy chở em vào một khu hẻm gần quán anh ý. Đến nơi, anh ý dừng xe, mở
<<1 ... 32333435>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: