XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh em ... hai thế giới

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
ẫn em đi chơi với '...
- sáng hôm sau
+ 4h30
- vy : minh anh dậy đi tập thể dục với vy nào
- em : để tui ngủ chút nữa đi
- vy : đấy ngủ đi rồi vy im lặng em bắt đầu
cảm thấy mát mát rồi lạnh sun cả trym nằm co
ro một lúc thì mở mắt ra thì thấy cái máy lạnh
để 16 độ em vy đứng ngoài ban công bật
dậy đi vscn thì gần 5h em vy vẫn đứng đó
- em : đứng đó làm gì vậy bé vy
- vy : đứng chơi sao không ngủ tiếp đi
- em : hihi thôi mình đi bộ ra công viên ha kiếm
cái ghế đá chờ bình minh ha
- vy : uh mình đi
hai đứa đi bộ ra công viên chọn một cái ghế đá
cạnh bờ hồ ngồi ( 5 năm trước thim nào có info
không trai ao khoác mỏng màu xam nữa hồng
nha hai đưa con nit lớp 7 ) hai đứa không noi gi
tầm 15 phút sau thì mặt trời cũng mọc
8h hai đứa ra bến xe bắt xe bus về quê mia
hơn 30 km mà nó đi hơn tiếng đúng là vừa đi
vừa bắt khách vy thì đeo tai nghe ngủ vật vã
tua tua toàn nhìn người lên rồi lại xuống cuối
cùng cũng đến quê hai đứa xuống xe đi hỏi
đường
- em : cô ơi cháu hỏi chút ạ
+ : gì cháu
- em : cho tụi cháu hỏi thôn xyz ở đâu ạ
+ : tụi cháu đi thêm 300 mét nữa rồi rẽ phải là
tới
- em : dạ cháu cảm ơn cô ạ
+ : uh
- vy : đi nhanh minh anh nắng rồi
- em : mũ nè đội vô áo nè mặc vô
- vy : rồi mình đi ha em lại lủi thủi 2 cái valy
nặng như gạch theo còn nhỏ thì cầm có hai cái
túi giầy dép đi đường một đoạn thì đến làng
mới chợt nhớ ra là mình không biết nhà ( sau vụ
này em vy nói dài em gần một năm híc cứ có gì
thì đên quê ngoại cũng không biết thì nhớ cái
gì ) lại phải muối mặt với em vy đi hỏi
nhà hic
- em : em chào anh anh có biết nhà ông sơn
không ạ
+ : mấy em tìm nhà ông sơn làm gì
-em : em là cháu ngoại ông ạ
+ : ừ vậy hai em đi vào trong khoảng 20m kiếm
cái nhà cấp 4 cổng trắng nha
- em : dạ em cảm ơn anh
+ : uh không có gì em
- vy : hay ha nhà ngoại cũng không biết
- em : hic thôi đi trưa rồi
hai đưa tới nhà ngoại một ngôi nhà không không
to lắm đậm chất bắc bộ nhà ba gian một khu
vườn toàn trước của nhà trồng đủ thứ trong
nhà một ông khoảng 68 đổ lại chắc là ông nó
trong nhà còn một thằng bé bằng tuổi nó
- em : ngoại ơi
- vy : trước giờ có thấy minh anh nói giọng nam
đâu
- em : thì giờ nói được hem tiểu thư
- vy : uh hihi cháu chào ông ạ
- em : cháu chào ngoại
- ông : uh hai đứa vào nhà đi nắng rồi
- em : vâng ạ
.
- ông : tũn giới thiệu bạn đi con
- em : ngoại con nhơn rồi mà
- vy : tũn ơi tũn à
- em : hic thưa ngoại đây là vy bạn cháu về
đây ăn bám ngoại một thời gian ạ
- ông : chào cháu ông là ngoại thằng tũn
- vy : dạ
- ông : không có cháu thì còn lâu thằng tũn mới
về quê , thằng khánh đâu rồi
- khánh : dạ cháu đây ạ
- ông : đây là minh anh con bác hai đây là vy
hai đứa này bằng tuổi cháu đó mấy đứa nói
chuyện ộng đi chợ
- em : lát tụi cháu đi cũng được ngoại
- ông : vậy cũng được mà có tiền chưa
- em : dạ rồi ạ
- ông : uh đi đâu bảo thằng khánh dẫn đi nha
coi chừng lạc
- em : dạ ngoại
- vy: chào bạn mình là vy rất vui được làm
quen với bạn hihi
- em : chào mình là minh anh bạn là con cậu út
hả
- khánh : uh mình là con cậu út
- em : bể nước nhà ở đâu bạn
- khánh : đi theo mình
- vy : tks bạn nha hihi
- khánh : đó hai bạn dửa mặt đi
- vy : ở đây có cây atm không bạn
- khánh : mình không biết lát hỏi bố mình nha
- em : mà chợ có xa không bạn
- khánh : khoảng 1km bạn
- vy : đi xe đạp hả
- khánh : đi bộ nha nhà hết xe đạp rồi
- em : quất thôi vy này mặc áo trống nắng vào
rồi mình đi
- vy : biết òi
ba đứa đi trên đường 1km mà hôm nay xa vật
vã ghé vào một hàng tạp hóa mua hai chai sting
dâu với một chai nước lọc rồi chạy lại phía hai
người
- em : khánh uống nước ne của vy nè
- vy : tks minh anh nha
- khánh : ờ tao xin
- em : uống đi rồi đi tiếp mệt vãi
- vy : vãi cái gì
- em : vãi nước mắm thôi đi tiêp ha về còn làm
nữa
- vy : ai làm hả cơm không biết cắm thì làm gì
nhặt rau hả
- em : hic
cuộc hành trình lại tiếp tục đường thì càng
ngày càng nắng và xa xa kia nó thấy một cái
chợ như được tiếp sức ba đứa đi nhanh khủng
khiếp.
đến chợ em vy bỏ hai thằng đực rưa ở ngoài
vào một mềnh
- em : trường dưới này thế nào
- khánh : cũng được
- em : mày có bạn gái chưa
- khánh : tao mới thích một em mà em không
biết có thích tao không
- em : uh hôm nào cho tao xem mặt nha
- khánh : ok ok chiều mày đi chơi với tụi trong
xóm không
- em : lát hỏi vy ấy
- khánh : mày với vy là một đôi hả
- em : uh cưa mãi mới đổ đấy
- khánh : mày nói giọng nam thì giọng nam bắc
ra bắc giùm tao
- em : hơ hờ sr chú anh nói giọng bắc ok
hai thằng đứng lảm nhảm hết truyện học hành
lại game rồi quay ra đường ngắm gái cuối cùng
em vy cũng ra trên tay một đống đồ ăn hic
- vy : hai người nhìn cái gì cầm lấy
- khanh : ơ
- em : rồi đưa đây hic ăn trưa hay mở tiệc thế
- vy : thì đi xa mà đi một lần đỡ nắng
- em : uh thôi đi về
ba đứa xách đồ về nhà trong tình trạng tí nưa
thì say nắng mồ hôi vã ra như tắm
- ông : mệt không tũn
- em : dạ mệt ạ
- cậu út : công tử bột chịu về quê
- em : cháu chào cậu ạ
- vy : cháu chào chú
- cậu út : uh chào cháu đi dường có mệt không
- vy : có chút chút ạ hi
- cậu : khánh mang đồ vào bếp phụ bạn con
- khánh : vâng ạ
- vy : cháu xin phép vào bếp làm cơm ạ
- cậu : uh cháu vào đi
- vy : dạ
- ông : minh anh ra đây ông bảo
- em : dạ chuyện gì vậy ông
- ông : ông chấm con nhỏ đó đấy cũng dạng
tiểu thư mà làm đảm đăng ngoan nữa
- em : hehe con chọn mà
- cậu : thế bố mẹ mày biết chưa
- em : rồi cậu
- khánh : đi ra vươn chơi mày
- em : ok mày hehe
hai thằng ra vườn chem gió loạn hết cả lên
- vy : hai người vào ăn cơm nào
- em : đã xong cơ á mà ăn được không ta
- vy : không ăn ai ép hứ
- em : mới đùa tý đã dỗi rồi
- vy : ai dỗi đâu không thèm nhìn mặt em lun
ấy
- em : thôi mà bé vy xinh gái đừng giận nữa
minh anh xin nhỗi mà thật đấy
- vy : hông tha
- em : tha đi nha nha nha
- vy : thôi được rồi tạm tha giờ vào ăn cơm
- em : tuận lệnh tiểu thư

<<1234
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: