Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 /
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
)
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
o ra cái xe đạp cũng tài , 2 thằng đi trên 1 cái xe đạp mà nó ếu gãy đi ngon ơ cơ mà do thằng lol Lý tiếc 1k bơm xe cứ kêu : cố lên cho con nó khỏe ..xe thỳ thấp , lốp thỳ xịt kéo hết gân đít mới lết được về nhà , ăn cơm ăn nước xong xuôi , mặc kệ những cái nháy mắt đưa tình của ẻm Ly cho tôi , ăn cố 3 bát cơm rồi lên giường đi ngủ lấy sức chiều chiến đấu trước .
- đệch - tôi giật thót mình khi cái điện thoại réo báo thức
- oáp ... - mắt nhắm mắt mở phi vào nhà vệ sinh
- két .... ơ - tôi xoáy mạnh cái nắm đấm
- aaaa ... đi ra - trong wc khói nước nghi ngút trong đó là con hồ Ly tinh
- ớ , xin lôi , Đ ... Đ quên không nhìn - tôi ú ớ tỉnh cả ngủ
Giờ tôi đang trong hoảng sợ thật sự , con mắt này đã nhìn thấy những thứ mà thằng con trai 15 tuổi không nên nhìn ... 10p sau thần kinh tôi phải hoạt động cực độ , 2 con người dán chặt lên cánh cửa phòng
- Cốc ..cốc - tiếng gõ cửa bt nghe vui tai thế mà giờ nghe như đấm vào tai
- à , ờ ... cứ vào đi
- Đ này ... - nhỏ lầm lì tiến thẳng vào phòng tôi , đầu tóc vẫn ướp nhẹp , vai khoác chiếc khăn nhỏ , mặt thỳ đỏ lựng không biết do vừa tắm nước nóng hay gì gì đó
- hả .. ờ .... có chuyện gì không L - tôi bối rối
- Đ phải nói thật nhá -nhỏ hổ báo
- ừ , mà nói ..nói gì cơ - tôi lắp bắp
- nãy nãy đó , Đ ... Đ có thấy gì hông - nhỏ lí nhỉ
- à , không .. không ..chả thấy gì ..gì hết - mặt tôi đỏ lừ , mồm lắp bắp
- thiệt hông vậy - nhỏ lại lí nhỉ cơ mà trong lời nói đặc mùi sát khí
- thiệt .. thiệt mà nãy khói um sùm ..Đ chả .. chả thấy gì cả - mặt đỏ lựng khi hồi tưởng về cảnh hồi nãy
- xạo .. không thấy gì sao mặt Đ đỏ vậy , không nói thật L không chơi với Đ nữa đâu à - nhỏ sửng cồ , mặt vẫn đỏ chót
- ờ ..ờ thỳ cũng thấy chút chút
- Đ ... Đ phải quên đi ha , quên đi quên hết đi - nhỏ rơm rớm , cầm cái gối bên cạnh phang tôi lia lịa
- ấy .. rồi .. Đ quên yên tâm Đ quên hết mà - tôi chỉ còn nước ôm chân nhỏ xin tha mạng
- quên đi đó , thôi chuẩn bị đi học đi ......
Nhó nói rồi chạy xồng xộc đi không 1 lời từ biệt, để lại tôi trong phòng như thằng ngố giữa ruộng dưa và lại giật mình phát nữa khi đồng hồ đã điểm 1h30 .. vội tát thẳng vào mặt mình vài cái để lấy lại tinh thần : quên đi ... không thấy gì ... tai nạn thôi : xuống nhà chào bác gái để chuẩn đi học thỳ bác làm câu trúng tim đen thằng học sinh ngây thơ trong sáng là tôi
- 2 đứa làm gì ở trển mà lâu thế , đi lẹ không muộn học giờ , mà Đ con có sao không mà mặt đỏ lựng thế kia - sét đánh ngang tai
- ơ , à .. không , con khỏe lắm bác , chắc tại nãy ngủ muộn nên giờ thiếu giấc đó mà , thôi con chào bác bọn con đi không trễ - nam đơn gái chiếc ở cùng tầng mà giờ mặt cả 2 đỏ lựng may mà bác gái không để ý nhỏ Ly cho lắm , nhất là em gái xinh xắn bé nhỏ kia lại ở chung với thằng rựa đập chai mạnh khỏe men lỳ 100% như tôi thỳ bảo sao không có chuyện gì được
Mọi hôm trên đường đến trường , đối với cái thằng lắm mồm bát nháo như tôi thỳ sẽ chém với nhỏ hết chuyện trên trời , dưới đất , chính trị kinh tế ngoại giao cho đến những chuyện hiếp râm , bắt cóc , cướp ngân hàng ...blah..blah thế mà hôm nay 2 đứa im ru , đoạn đường đến trường vì thế mà như bị kéo dài ra không khí u ám đến ngạt thở , cố sức đập thật nhanh , vào gửi xe thật gọn , chả chào hỏi như mọi ngày tôi vọt luôn vào lớp
- Đ , luôn kiểm tra bài cũ - tiếng thầy Lý gọi
- Đ ...em Đ.. - thầy gọi mấy lượt giọng thầy có vẻ khó chịu
- Đ kìa , thầy kêu kìa - nhỏ Nhi đập vai tôi
- ờ , dạ .. có em - lục cục bước lên bục giảng
- làm cho thầy 2 bài này đi -thầy đưa quyển bài tập cho tôi
- .... - làm bài mà đầu óc tôi chả tập trung nổi , mấy cái bài này bt tôi làm tý là xong , toàn mấy bài cộng trừ nhân chia mà hôm nay tự dưng chả biết gì , đầu óc nó cứ trống rỗng , mắt thỳ toàn hiện lên hình ảnh cái này nọ nọ kia
- em không làm được thầy ơi - mặt như mếu tôi quay qua nói
- hả , mấy bài này là mấy bài cơ bản cơ mà ... thôi 0 điểm em về chỗ đi -thầy có vẻ ngạc nhiên
- dạ .. - tôi âu sầu lết về chỗ trong những lời miệt thị của lũ bạn bên dưới
- hôm nay Đ mệt hở , hay B xin cho Đ xuống phòng y tế nha - nhỏ B quay qua hỏi thăm
- ừm , Đ không sao đâu , chắc sáng chưa ăn nên giờ thế ấy mà
- hihi .. xạo ghê
- hờ hờ .. - ngồi chém với nhỏ mà đầu vẫn ong ong mấy cái hình ảnh tội lỗi
Rồi cái chuyện lộ ảnh nude trong phòng tắm cũng đã trôi qua , tôi với nhỏ lại nói chuyện 8 phét với nhau như thường , đến lớp thỳ vẫn có 2 cô nàng mặt xinh xẻo trắng trẻo để tôi giải sầu mỗi khi đến mấy cái môn chán học , ngoài mấy cái binh thường đấy ra thỳ có một số cái không bình thường bắt đầu xuất hiện , như là thỉnh thoảng tôi có cảm giác cứ như ai đang rình mò mình , nghĩ thỳ thấy mình chả giàu có gì mấy mà ai rình mò bắt cóc , cũng chả đến độ đập chai như mấy ộp ba hàn xẻng mà có fan nữ rình mò nên tôi cũng mặc kệ , thứ 2 là tôi có cảm giác 1 số thanh niên không nghiêm túc lớp nào tôi cũng không rõ như đang cố tình gây sự khiêu khích tôi nhưng tính tôi hiền lành, ngây thơ nên chả muôn đốp lại làm gì , với lại tôi toàn đi với hội bóng làng nên tụi nó cũng chả dám làm gì tôi , thứ 3 : tự dưng thanh niên đẹp dai hôm trước chặn đường giờ đang có xu hướng bắt chuyện kết bạn với tôi , suốt ngày hỏi về Ly vs cốc , nào thỳ tớ thấy cậu thân vs bạn ý quá nhỉ , nào thỳ cùng nhà có chơi trò gì cùng không ..blah blah blah ... tôi thỳ chả thích giao du với mấy thanh niên không nghiêm túc nên cũng trả lời qua loa rồi té lẹ mà tôi cũng nghĩ chắc thằng này thích nhỏ Ly mà ếu dám nói hay sao sao đó nên tôi cũng mặc kệ , gặp thỳ tránh mợ mặt nó ra là xong
27/2 ... sau khi họp các kiểu , tranh luận các kiểu , góp tiền góp nong , thuê xe cộ đầy đủ , trường quyết định cho các em thiếu nhi được đi tham quan , háo hức như sắp được mua quần áo mới , đêm đó tôi không thể nào ngủ nổi , đầu chỉ nghĩ đến cảnh tôi và nhỏ Nhi nắm tay nhau , 2 người trên con đường rải đầy hoa xuyến chi âu yếm thân mật hạnh phúc với nhau cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ , đằng sau là lũ bọn đang gato gào thét , còn mấy em nữ xinh tươi thỳ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ , thèm thuồng và cứ thế tôi ngủ thiếp cmn đi dãi dớt chảy tèm lem khi đến cảnh 2 con người 2 cái môi chạm nhau mãnh liệt
- Đ ... dậy đi .. sắp đi rồi nè . dậy
- ớ , con nào tát ông thế - ngủ chưa đủ giấc nên tôi cáu bẩn
- con này nè ... sao hông .. gọi mãi chả chịu dậy - nhỏ Ly tay chống nạnh , đứng đầu giường tôi
- dậy ngay , đợi xíu ha - ngại quá nên tôi bật thẳng dậy
- ăn sáng đi , mà hai đứa chuẩn bị đầy đủ hết chưa -bác gái đưa mỗi đứa
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !